1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2 người thích nhau có đi đến 1 tình yêu hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 06/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    2 người thích nhau có đi đến 1 tình yêu hạnh phúc!

    Chuyện tình yêu thật lắm phiền toái ,em xin đưa ra 1 topic để các bác thảo luận
    Vấn đề ở đây là trong tình yêu đa phần các bác là yêu đơn phương rồi mới tiến hành công cuộc tán gái, nhưng vẫn có những đôi từ những tình cảm thích thích lẫn nhau rồi đưa đến tình yêu! Thường là tình yêu sét đánh nhưng em thấy những đôi như thế thường dễ yêu rồi dễ bỏ! Vậy giữa cái tình cảm ban đầu đó rồi đưa đến tình yêu cần những điều gì và có những sự khác nhau như thế nào giữa 2 giai đoạn đó và cần làm jì để duy trì nó hả các bác!
    Đây ko phải là chuyện của em moi người cứ comment thoải mãi nhé!
  2. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, nếu do cả 2 người đều thích nhau rồi tíên tới tình yêu thì....nếu bên giai gà thì chuyện tình yêu tan vỡ chỉ một sớm một chiều,ko thì ngược lại...vì vậy muốn duy trì vẫn phải luyện tập để giết cái con gà trong bản thân
    Còn nếu mà giai đi tán,nếu đã tán đổ rồi thì giai đó cũng không còn quá gà nữa,vì vậy chuyện duy trì tình yêu đương nhiên cũng sẽ ko là vẫn đề khó khắn lắm.....
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Từ thích rùi đến yêu thì phụ thuộc vào 2 người có muốn đẩy nhanh tiến độ hay không thôi mà .
    Nhưng giữ gìn tình cảm đó ra sao lại rất là khó , nếu không muốn nói là dễ đổ vỡ như bác nói .
    Thích - có khi vì những lý do rất củ chuối , rồi sau đó " vỡ mộng " nên không thích nữa , chẳng hạn .
    Tình cảm là thứ k thể níu kéo nếu chỉ có từ 1 phiá phải k bác ? Vì vậy mới cần sự kiên trì từ cả 2 phía .
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    quy luật của tình yêu là như thế này:có cảm tình --yêu đơn phương----theo đuôi-----yêu----gìn giữ ty----hôn nhân hạnh phúc
    mọi thứ trái với quy luật đều ko tốt,đó là bệnh phát triển sớm các bác ah
  5. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Bây h mấy ai theo quy luật này bác, đốt gần hết đi cho nhanh chứ. Làm rì có chuyện ai cũng phải có cảm tình --yêu đơn phương, . Thick thì nhiều chứ yêu thì mấy , cưới làm vợ thì càng phải xét lại
  6. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thật ra không có một quy tắc chung nào cho tình yêu , nên cũng có thể nói rằng từ thích đến yêu là một mệnh đề thuận nhưng cũng có rất nhiều người khi cảm thấy chưa có người đó thì thích ao ước, nhưng khi biết họ cũng thích mình thì đột nhiên lại ko thích nữa. (ví dụ điển hình là từ mình, hồi sinh viên thích cái anh chàng thư sinh đẹp trai trong lớp dễ sợ, thế mà khi biết họ cũng có cảm tình với mình thì đột nhiên lại thấy bình thường ko hào hứng hay vui mừng gì,).
    Mình thì nghĩ, để nói và hiểu đúng nghĩa của từ yêu là cả một thời gian tìm hiểu dài khi cùng nhau vượt qua các cung bậc cảm xúc ngọt mặn .... lúc đó cả hai mới hiểu và biết là mình đã yêu và yêu như thế nào.
    Lúc đó bất chợt có lúc đêm tỉnh dậy cười bâng quơ, ồ mình đang yêu
    Mình mạo muội kể đó là một phần cảm xúc của mình thui, ko phải tất cả nhé.
  7. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    mơ mộng quá nhỉ!Như bạ nói thì mình hiểu tình yêu pahỉ trải qua gian khổ!Đê bộc lộ nhau nhiều hơn!Tình yêu mà không qua được cái này thì về sau khó àm ổn được
    Nhưng khi thích một người bạn thường không thích những đức tính ấy ma laij thichs cai be ngoai nhieu hon.Thế nên khi tiến tới tình yêu thì die ngay!
    Nhóm mình có một đôi thích nhau, đưa lên tình yêu thì 2 năm đã say good bye
    Coi nhau như kẻ thù ấy
  8. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    hỏi nhảm nhí quá ,cái gì chả có thể có và có thể không .câu hỏi gà siêu thịt
  9. cAsanoVa1

    cAsanoVa1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh khẳng định: Quy luật trên là quy luật của những con gà. Những con gà tuân theo quy luật này luôn phải act like a puppy trước mặt cáo để được cáo ban cho một vài tín hiệu mà-gà-cho-là-khả-quan. Kết cục của những con gà này thường rơi vào một trong 2 trường hợp: bị cáo bỏ rơi không thương tiếc nhưng vẫn mù quáng theo đuổi; hoặc là bị rơi vào bẫy của cáo nhưng luôn lầm tưởng là mình bẫy được cáo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này