1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những dòng tin nhắn không bao giờ gửi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi giot_nuocmat_trongtim, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    (2) - Những dòng tin nhắn không bao giờ gửi !

    Có những dòng tin nhắn không bao giờ gửi bởi vì rằng ta không dám gửi ! thế thôi ...+_+
  2. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    hê hê spam kinh quá, vào del đi thôi kìa mod
  3. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, nhưng cũng chẳng để làm gì, bởi vì anh đã không xứng đáng với tình cảm đó nữa rồi. Có lẽ suốt cuộc đời này còn nhiều điều người ta muốn nói ra mà không thể....
  4. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Về với em đi anh, quẳng cái mớ công việc của anh lại nơi đó đi, anh hẹn với em cơ mà,về nào,em nhớ anh nhiều lắm anh biết không. Đúng rồi đã đáng yêu thì đến khỉ cũng đáng yêu
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Sắp đến sinh nhật em. Anh chỉ còn biết câm nín mà nhìn em từ xa. Muốn hôn em mà bây giờ là điều không thể.
  6. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Trở lại đi anh, em sẽ nhận hết thư
    Sẽ im lặng ngồi nghe anh nói
    Em sẽ thôi không còn giận dỗi
    Sẽ để yên tay mình trong hơi ấm tay anh...
    (Những câu thơ này mình đã viết cho người cũ nhưng nó sẽ mãi mãi nằm lại trong hộp thư đi của mình)
  7. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ôi làm sao để nước mắt trong lòng tôi tuôn trào , để trong lòng không còn nghẹn ngào vì yêu em vì nhớ em , để vượt qua nỗi đau vì không có em !!! em có biết lúc này trái tim anh đang thổn thức muốn khóc mà chẳng giọt nước mắt nào chịu rơi?...
  8. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    @ giot_nuocmat_trongtim: Dọc những bài viết của bạn rất là tình cảm, rất chân thành, khá là thầm kín. Nhưng mà tớ thắc mắc chút là lý do vì đâu mà bạn chỉ dừng ở sự nhớ nhung đơn phương thôi, bạn không đủ dũng khí để nói ra hay người bạn yêu đã có nơi có chốn rồi.
    Đọc các bài viết của bạn thì thấy tính cảm của bạn cũng có vẻ trường kỳ kháng chiến đấy, mạnh mẽ lên, cứ nói cho người ta biết, nếu không đạt được như mong muốn thì cũng để giải toả tâm lý để mạnh dạn bước qua một con đường khác.
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Em cứ thắc mắc mãi ... cứ tự hỏi .... cứ định ... nhưng lại thôi ... Có lẽ em và anh chỉ có thể là như thế. Đúng nghĩa bạn bè. Chắc tại em hay mơ mộng xa xôi.
  10. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi anh chỉ là kẻ mồ côi tình

Chia sẻ trang này