1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những dòng tin nhắn không bao giờ gửi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi giot_nuocmat_trongtim, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trong tận cùng nỗi cô đơn, anh hiểu một điều : "Anh yêu em!"
  2. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    "Những lời hứa mai sau, sẽ ở đâu? Tất cả sẽ nằm trong cuốn tiểu thuyết này, tiểu thuyết tình yêu. Anh phải viết bao nhiêu để cho đủ một mối tình hồng? Em có nghe những lời anh nói không? Chàng thì chàng vẫn còn hoài mong, mong một ngày em quay trở về, để tiểu thuyết sẽ không còn phải dang dở. Những lời thơ, những câu hát anh gói trọn trong trái tim này. Em quên ta khi tim ta thiết tha, em đã mãi đi xa để lại một con tim quá xót xa. Em đã cho anh đây một con tim biết khóc, ai ghép cho anh đây khi tim đã vỡ tan. Những giọt máu, giọt lệ giờ đây đã cạn chỉ còn lại những hoài niệm miên man. Một mình anh ngồi đây ngậm ngùi, cố chôn vùi kỷ niệm. Một mình anh ngồi đây tiếc nuối vì tình ta hai dòng ngược xuôi..."
    Được giot_nuocmat_trongtim sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 15/01/2007
  3. ADuong131hcm

    ADuong131hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    DLinh ơi, anh nhớ em quá!
    "..Chẳng có dòng sông, mă1t biển nào ngăn cách
    mà sao, mà sao anh không thể tới bên em.."
  4. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    "Trôi đi trôi lạc về đâu khi môi hôn trong ngất ngây rồi chợt có những lúc thức giấc riêng mình bóng tối?
    Trong mênh mông dòng người đi, ôm suy tư bao nghĩ suy để mình anh lang thang cô đơn trên phố mưa rơi?"
    .........................................
    "Đường về một lối đi, sương giăng đang kéo về, lạc bước chân, tìm bóng ai, con phố quen, dù rằng tình cách xa nhưng anh vẫn ngóng chờ, dường như em đang vỗ về nơi đây."
    .........................................
  5. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ?oÔi giờ này chỉ còn mình tôi và em đã đi xa thật rồi ánh dương tàn nhường cho đêm tối buồn vui trên lối đi xưa kỉ niệm đẹp dưới cơn mưa như vết cứa vào con tim mỏng manh của anh vết sẹo đó chưa biêt bao giờ lành trong tâm hồn anh em vẫn là mãi mãi dù đôi ta chia hai cho dù ta sẽ không bao giờ gặp lại dù tự nhủ mình phải cố quên em tự nhủ mình không được nhớ tới em nhưng xem ra chỉ là trong giây lát ký ức xưa cuộn dâng dào dạt ..."
  6. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Có tiền chưa? trả nợ đê!
  7. BaTau

    BaTau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm sao anh rất thích em, thích nhìn em qua blog đơn giản chỉ là Blog bởi vi em chưa biết anh. Còn anh chỉ biết em qua ảnh blog nhưng ko hiểu sao anh rất thích em (xalem_vang). Hy vọng rằng anh và em sẽ yêu được nhau. Anh đang nhờ em họ anh giới thiệu anh cho em nhưng ko biết có đc ko nữa. Hy vọng rằng anh và em sẽ yêu nhau.
  8. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi nhưng tớ cứ nghe mấy con bạn của cậu gọi cậu là thầy thầy em em, rồi khoác vai bá cổ là tớ nói thật là tớ hơi bị chim cú đấy nhé. Biết hôm bọn mình cãi nhau, nằm nghĩ ra cái cảnh đấy mà tớ khóc ngon lành như đúng rồi không. Tớ chỉ là bạn cậu thôi nhưng dù sao tớ cũng phải có quyền được khóc vì những điều như thế chứ.
  9. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày em đều nói hok nhớ anh, nhưng ... mỗi ngày ấy , ... em nhớ anh gấp ngàn lần !
  10. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng anh trống rỗng rồi , em hiểu không ? bây giờ chỉ cần em làm bạn, thế thôi , đừng có bỏ đi như thế !!!

Chia sẻ trang này