1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những dòng tin nhắn không bao giờ gửi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi giot_nuocmat_trongtim, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    em vẫn rất yêu anh
  2. ngoingam

    ngoingam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn lặng lẽ ngồi ngắm em bên khung cửa sổ.
  3. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi em ! Anh đã cố gắng quên em nhưng không thể quên. I''m sorry ! I''m still loving you...!
  4. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ à, em là nỗi ám ảnh không đáng có nhất trong cuộc đời anh đến lúc này. Anh đã tự nhủ không gọi điện thoại đến số 0915152300 của em nữa mà không thể dừng được. Trong mắt em, anh là "kẻ điên", trong mắt anh em là "một đứa trẻ đầy toan tính và tham vọng". Khốn nạn nhất của thượng đế là để em và anh gặp nhau.
  5. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em quên anh rồi... Dù còn yêu, nhưng phải cố thôi.
  6. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là phải bảo Thuỷ của bạn đổi số đi thôi.
    Đơn phương mà, đừng có dằn vặt nhau làm gì.
    Cuộc sống đâu chỉ có mỗi chuyện yêu đương. Tỉnh dậy đi bạn ơi. Đi ra ngoài chơi cho nó vui vẻ.
  7. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Em muốn gửi anh cả một bài hát ! Nhưng, ...
    Đã biết sẽ như thế , nhưng sao lòng em vẫn cứ mãi yêu !
    Bởi vì khi yêu ai có hay Tình Yêu rồi sẽ vút bay!
    Làm sao xóa hết những dĩ vãng ngày đó còn bên nhau thật nồng nàn?
    Làm sao khi con tim nhỏ nhoi từng đêm cất lên tiếng khóc?
    Đêm nay mưa ngòai hiên, mưa ơi đừng rơi thêm cho xót xa ,
    Anh ko quay về đây lời nào anh nói đã quên !
    Ngày xưa đó khi ta bên nhau, cùng dưới vầng trăng cho nhau tình nồng
    Anh ơi sao quên mau ? Giờ anh chung bước với ai?
    Nhìn anh tay trong tay anh đi bên ai rồi mà long em con tim đau nhói gấp trong lần
    Về trong bóng tối để quên hết bao vui buồn mà ngày xưa khi ta có nhau
    Ngày trôi qua em vẫn mai sống trong mong chờ , thầm mong anh bên em ta xây bao ân tình
    Gạt đi hết quá khứ cay đắng ta sẽ lại đc ở bên nhau !
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi về nhưng em nhớ anh quá. Em thực sự rất nhớ anh . Nhớ phát khóc lên được.
  9. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi rồi ! vui hơn rồi ! bi bi em iu lun ! mai đi chơi típ ! bi giờ đi ngủ thui!
    Thank you !
  10. uyenly

    uyenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu bạn, ít ra là hiểu những người có cách fát ngôn giống bạn. Có vẻ như rất tỉnh táo, lấy lại tinh thần rất nhanh, nhưng thật ra lại dễ xúc động. Suy nghĩ nhiều. Đến 1 lúc nào đó, trong những cuộc vui, bạn vẫn nhận ra rằng bạn cô đơn, bạn vẫn ko quên được 1 bóng hình.
    Đừng cố quên, hãy cứ nhớ đến khi ko còn gì để nhớ.

Chia sẻ trang này