1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những dòng tin nhắn không bao giờ gửi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi giot_nuocmat_trongtim, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn có khỏe kô,bạn bây giờ ở bên đó như thế nào rồi,có vui kô,tui biết hai bạn vẫn còn hạnh phúc,chúc mừng hai người.Qua tết này,chúc cho 2 người có 1 kết quả tốt đẹp,chúc bạn thành công trên con đường du học của bạn nhưng tui kô dám nối lại liên lạc với bạn đâu bởi vì tui kô muốn sau này tui phải đau khổ thêm 1 lần nữa,có lẽ bạn cũng đã quên tui rồi.
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    ... Tình yêu đã đến đến trong cơn mơ thật xa vắng rồi cho ta dòng lệ đắng cay...tình tựa bão tố dù có tàn úa mộng đẹp xin giữ trong tim , hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phai mau về đâu em hỡi khi gối chăn...còn lại hơi ấm đêm nao xing iuwx cho nhau câu hứa trên đôi môi đến bạc đầu...
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
  4. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh năm mới mạnh khoẻ, hay ăn chóng giảm béo, khà khà khà
    Gận anh nhiều lắm. Ghét anh nữa. Và buồn nữa.
    Muốn nhắn tin để chúc mừng năm mới thôi mà cũng phải nghĩ hàng giờ, hàng ngày.
    Và cuối cùng em quyết định là ko nhắn nhủ gì cả. Anh có nhắn cho em đâu?
    Anh còn mải rong chơi ở đâu í, có nghĩ gì đến em không?
    Hôm qua mới vào chúc đc 1 câu thì lại xổ xa 1 câu như **** í.
    Quyết định thông minh?
    Ừ thì cứ cho là thế đi. Cơ mà để có 1 quyết định thông minh thì em khóc như mưa đấy, buồn như thế nào anh chả bao giờ biết đâu. Anh toàn vì cái lí do rất vớ vẩn mà nói em chả ra cái gì cả, đấy gọi là sự tôn trọng à?
    Em nghĩ đi nghĩ lại chả hiểu em buồn làm gì. Em bận lắm, và hầu như ko còn thời gian mà nghĩ cái gì. Nhưng em vẫn cứ nghĩ đến những lời anh nói mỗi khi em nhắm mắt lại
    Anh có hiểu anh làm em khó chịu lắm không hả?
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    em ơi, anh lừa em đấy, ngoài em ra anh còn mấy bé nữa cơ
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh dường như thay đổi. Năm mới. Liệu đây có phải là những điều mới mẻ mà anh mong đợi.
    Anh vui vẻ vậy là tốt rồi. Em ko biết nên cười hay khóc nữa.
    Hôm qua đi chơi về em buồn. Không ngủ được. Nhưng sáng ra tỉnh dậy lại cười rồi. Đúng là trò đời .... Không biết khóc hay nên cười ..
  7. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    2 - 1 = 0
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi, em nhớ anh
  9. petite_champi

    petite_champi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chả biết làm cái j bây h...Bó tay với loại người như anh thật nhỉ. Giá mà ko gặp anh thì cuộc đời vẫn còn đang là màu hồng, vẫn là tự do và những ngày tháng ngọt ngào. Chán
  10. chienbinhankeda

    chienbinhankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    3
    Happy New Year 2007

Chia sẻ trang này