1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những dòng tin nhắn không bao giờ gửi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi giot_nuocmat_trongtim, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. petite_champi

    petite_champi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem ảnh mới chụp của Vịt...Đúng là thấy Vịt có vieux đi thật...Thấy thương thương. Chẳng biết bao h Nấm mới tìm được 1 người yêu và tốt với Nấm bằng Vịt nhỉ
  2. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi , em muốn lại được cùng anh với những phút nồng say , ái ân ngày nào , em muốn trở lại ngày xưa , anh là của em em là của anh anh yêu , em gọi hoài tên anh , mong anh quay trở về bên em như ngày nào , Em chợt giật mình , tất cả đã xa rồi còn đâu . Nếu em có 100 điều ước , em ước cả 100 điều đều có anh bến cạnh , anh nhớ những gì anh nói với em và chúng mình nói với nhau kô ? Em là người anh yêu nhất , chưa có người nào anh yêu nhiều đến thế _ sao con trai chỉ nói thôi nhỉ _ chỉ nói những lời có cánh mà kô tài nào thực hiện được . Người yêu ơi , em yêu và nhớ người lắm ! Đây là tin nhắn dài nhất nằm ở hộp thư đi trong điện thoại của em nhưng kô bao giờ được gửi , nó mãi mãi nằm ở đó anh ạ , gửi để làm gì , gửi có lấy lại được anh kô ? Nếu lấy lại được anh , em sẵn sàng gửi cả trăm , cả nghìn , cả triệu , cả tỉ , cả tỉ tỉ sms
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    cái em này hay thật đấy
    Con gái có chung thuỷ ko mà đòi con trai chung thuỷ
    con gái co làm được cái jì mà mình đã nói ko
    thôi em chịu khó tìm người nào nói mà làm được ý
    chắc là lúc 36t thì tìm thấy
  4. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    anh lạ thì có ... với em thì em thấy thế còn những người khác như thế nào thì em cóc cần biết ... em chẳng làm gì có lỗi ở đây ... và cũng chẳng có chuyện kô chung thuỷ ở đây cả ... anh đọc anh có hiểu kô ??? kô phải chuyện của anh , anh đừng xen vào ...
  5. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ôi ước gì em là người yêu của mình thì tốt biết bao, vẫn biết rằng ước vẫn chỉ là ước mà thôi.
  6. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hí hí hí ... em anh là chủ topic Mối tình đầu thì phải ... hí hí hí hí ... hay là anh em mình ... ước vẫn có thể thực hiện được đúng kô anh ? Vì em thấy chẳng có chuyện gì trên đời này mà mình kô làm được , phẩi kô anh ????
  7. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    [font=.VnTime][/font=.VnTime
    Anh à ! Chắc giờ này anh đi ngủ rồi phải không? Ngủ ngoan anh nhé! Ban nãy đi chơi với anh về muộn làm bố mẹ giận chẳng nói gì cả! Từ giờ mình sẽ về sớm hơn nhé! Anh luôn nói với em AYE nhiều lắm và hỏi em Em có Y anh không? Nhưng em chẳng bao giờ trả lời cả, vì em muốn dành bất ngờ cho anh, không phải bây giờ mà sẽ là một ngay đẹp trời Cưng nhỉ?!?
  8. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ là người ra đi...
  9. sakura-japan

    sakura-japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    "Im lang la vang", nhung doi khi im lang lai khien doi phuong khong hieu chung ta nghi gi va muon gi. Biet dau khi noi ra chung ta se nhan duoc cai dieu ma chung ta hang mong moi???
  10. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã nhiều lần viết tin nhắn nhưng không dám gửi cho anh. Anh vẫn thơ ơ như không hề biết đến tình cảm của em. Có lẽ em đã yêu anh thật rồi. Nhiều khi em nhấc điện thoại lên chỉ để nghe giọng nói của anh rồi dập máy. Anh có biết rằng từ ngày em biết anh em mới tin rằng có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ ngày quen anh em mới biết thế nào là nhớ nhung, biết bao đêm em trằn trọc nhớ tới anh. Nhưng có lẽ anh không hề biết. Bài hát chuông chờ điện thoại của anh sao đúng với tâm trạng của em thế hay đó cũng là tâm trạng của anh. Em luôn cầu cho thời gian và công việc sẽ giúp em sẽ quên anh nhưng sao khó quá, Em sẽ chôn chặt những tình cảm này cho riêng em và chỉ mình em biết mà thôi.
    Gửi tới anh 091426XXX5

Chia sẻ trang này