1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những dòng tin nhắn không bao giờ gửi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi giot_nuocmat_trongtim, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn không biết mình đã làm gì sai mà tình bạn của chúng ta đến nỗi thế này. T ko biết sao, tớ vẫn dõi theo tin của T mỗi ngày, năm mới vẫn muốn gửi tới T một lời chúc, tớ chỉ mong, tệ nhất chúng ta cũng là người quen - bạn cùng lớp như xưa, nhưng hình như là ko thể nữa rồi. Nhưng tớ ko dám nói với T nữa, một lần là đủ lắm rồi, T biết không? Ngày xưa T an ủi khi tớ khóc, còn bây giờ, có lúc tớ khóc vì T, biết không?....
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Những tưởng sẽ rất khó có thể quên anh, có thể quên được cảm giác không có anh nhưng em đã làm được anh ạ.
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    @.......:Giữa mình có những rào cản....có lẽ chỉ mình tớ hiểu....nhưng học cách nghĩ tích cực lên....thì....nên bằng lòng với những gì mình có....Mỗi người một cuộc sống phải ko???....
  4. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Em ko còn đủ bao dung để có thể tha thứ cho anh. Mình chưa quen đã lạ, chưa gần mà đã xa. Em bây giờ chỉ xem anh như một người em biết. Em cố gắng kìm lòng để thôi ko quan tâm nhiều đến anh nữa. Ko dễ nhưng em vẫn phải làm. Em đau vì anh chỉ xem em như một trò đùa, biết vậy mà vẫn ko thể quên được. Đau một lần rồi sẽ thôi. Quên anh rồi em sẽ mạnh mẽ bước tiếp.
  5. Thuyquanlucchien

    Thuyquanlucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi anh cũng muốn gửi cho em những lời có cánh đầy lãng mạn , tâm sự đang chất chứa trong lòng anh nhưng mà em ơi anh không nhớ số của em
    he he he he he he he he he he he he he he
  6. phuthuycuoichoi-myd

    phuthuycuoichoi-myd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ em chẳng thể nào quên
    Anh, em cứ tưởng quên là dễ lắm
    Em cứ nghĩ xa nhau là xa hẳn
    Chẳng còn gì để nhớ về nhau
    Anh, giờ này anh đang ở đâu
    Có biết rằng giờ đây em vẫn nhớ
    Chẳng thế nói với anh từng nhịp thở
    Nhưng lúc buồn lại chẳng thể nguôi quên
    Anh không là giấc mộng của từng đêm
    Cũng chẳng phải là niềm vui nào cả
    Bởi một lẽ anh xa xôi quá
    Biết nghĩ gì khi nhớ về anh?
    Anh là cái gì đó rất mong manh
    Có thể tan đi những khi em hạnh phúc
    Nhưng người ta không thể vui trong mọi lúc
    Lúc em buồn, em lại nhớ đến anh!
  7. nguyen_hard_stone

    nguyen_hard_stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Giận nghê gớm.
    assume
  8. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    muộn rồi sao ko đi ngủ
    em ko buzz anh đâu, kệ anh
    xem xem mọi chuyện sẽ thế nào
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    @ ấy :.....tớ chả biết nói gì ngoài xin lỗi ấy....mong rằng ấy sẽ mau mau quên đc tớ....
  10. wuw4mn

    wuw4mn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Alo, ngu chua vay? Sao ko co dong tinh gi the?

Chia sẻ trang này