1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những dòng tin nhắn không bao giờ gửi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi giot_nuocmat_trongtim, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Quay lại với anh đi em...Vì anh còn rất yêu em !...
  2. mit_beo

    mit_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang suy nghĩ ko bít có nên gửi hay ko; SMS của em: "em, hôm qua anh thua bóng, cắm xe em mất rùi"
    trốn thui
  3. hanamdatinh

    hanamdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh về lại khu trọ ngày xưa mà ngày đó có 2 đứa mình. Nhìn vào căn phòng kỷ niệm lại làm anh nhớ em . Anh nhớ em nhiều lắm.
  4. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em nhiểu lắm Tâm àh... chúc em hạnh phúc! Anh đã rất sai lầm khi đánh mất em...
  5. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn nói với em là anh hận em ! nhưng anh yêu em nhiều lắm .
  6. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em thực sự muốn chia sẻ với anh, muốn an ủi anh nhưng... em phải làm sao đây. Em đã rất buồn khi biết được sự thật đó...rất buồn và shock... nhưng giờ đã qua rồi... chỉ mong anh mau lấy lại được tinh thần, làm được như anh mong muốn...nhưng em phải làm sao đây để giúp anh, ngòai vài câu an ủi ....
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Anh không thích phí phạm thời gian của anh vào thương và nhớ vào buồn và ảo tưởng, em à. Nếu em thấy anh không là của em thì em hãy cứ vui vẻ bên người em đã chọn, đừng níu kéo anh làm gì, vì như thế chỉ là giả dối.
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    em vẫn còn yêu anh, vì thế nghỉ học chỉ là để kô gặp anh nữa, em biết lúc này anh ốm và hốc hác lắm, hôm thứ 2 vào đó có phải là để gặp em kô, có lẽ em chỉ ảo tưởng, em sẽ xa mọi người và có lẽ như thế em sẽ bớt đau hơn, thật ra mặt anh có biến đổi như ... quỷ đi nữa thì em vẫn cứ yêu anh,nhưng em chúc anh hạnh phúc cùng ai đó, anh đừng liên lạc với em nữa...
  9. petite_champi

    petite_champi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao 2 tin nhắn gửi vào đây cho 2 người thì cả 2 đều đọc được. Lại còn nói là "tin nhắn đến đúng tay người nhận rồi nhé" bó tay. Ko thèm gửi nữa :|
  10. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi anh có biết là em yêu anh rất nhiều không. Nhưng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ em nói.
    Em biết anh đã rất quan tâm đến em, anh đã thể hiện với cách em không thể ngờ được, càng nhớ lại em càng thấy sao mà đáng yêu, dễ thương đến thế, rồi lại thấy xót xa nhiều hơn.
    Vì sao mình cùng dành tình cảm cho nhau mà không thể đến được với nhau, vì sao mình không thể...
    Xa quá rồi phải không anh, giờ mình là những người bạn bình thường nhất, dù có vẫn xót lòng cho nhau thì cũng đã trở về với quá khứ, quá khứ dễ thương và nhiều nỗi buồn.
    Gửi anh...mình là bạn...và chưa bao giờ em gọi ''anh'' như lúc này....

Chia sẻ trang này