1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những dòng tin nhắn không bao giờ gửi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi giot_nuocmat_trongtim, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    anh này,có fải từ ngày anh D xuất hiện nên anh xa cách em k???
    em với anh í chỉ là bạn thôi mà....em nhận thấy hình như anh hiểu lầm chuyện jữa em và anh í...có mỗi thế mà để jờ đây em và anh xa nhau?????
  2. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    cho dù em thương
    cho dù em ko yêu
    cho dù em ghét bỏ
    cho dù em phỉnh phờ
    cho dù em hửng hờ
    cho dù mưa lạnh lòng tôi......
    vẫn mãi yêu em
  3. thehands

    thehands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em vì trong những ngày tháng qua anh đã không thể làm cho em hiểu anh yêu em nhiều đến dường nào , để bây giờ khi em đã thực sự rời xa anh , anh mới giật mình tiếc nuối. Thế nhưng anh đã , và vẫn luôn muốn nói với em 1 điều , ANH YÊU EM , ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM !!!!
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi mệt quá đi mất, cảm giác không thể mệt hơn được nữa, bù lại là những khung cảnh thật là tuyệt vời, những khoảng thời gian thật là thú vị trước thiên nhiên bao la hùng vĩ, cùng cảm giác mệt mỏi rã rời, mặc dù đích đến không được như dự định, nhưng có lẽ nên dừng ở đó.
    Giữa đêm khuya nhưng ko thanh vắng, thậm chí vô cùng tấp nập, kẻ đi người nghỉ, ta nằm vắt chân chữ ngũ, hai tay vắt sau gáy, mũi hít hít hương cỏ thật là sảng, mắt tìm kiếm những ngôi sao rơi(falling stars, tất cả được 4 ngôi, sướng ghê), miệng lẩm nhẩm một bài hát nào đó, tự riêng ta cảm nhận cái cảm giác tuyệt vời như vậy dù hai chân đang rã rời, bủn rủn, bụng đói meo, dưới thấp kia, những thành phố vẫn lấp lánh ánh đèn...
    hi` là tin nhắn ta rất muốn gửi cho ai đó, nhưng không có ai để gửi nên lại tự gửi về cho mình thôi hehe. Thật và vui nhỉ.
  5. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    anh ơi...bà bảo nhìn anh tuyệt!!! yêu anh em sẽ hạnh phúc
    bà k bít mà anh lại càng k bít em mong điều đấy thế nào
    ừ phải...đôi khi em thấy anh vô tư đén tàn nhẫn
    mà cũng buồn cưoiừ anh nhỉ
    2 nhà biết nhau hết rồi...thế mà chúng mình lại không yeu được nhau
  6. canhsathinhsu

    canhsathinhsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Các ấy ơi, giả xiền tớ đi. Sinh nhật mấy năm rồi.
  7. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn yêu anh...vẫn còn nhức nhối...vẫn còn mệt mỏi...
  8. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một câu thôi, một từ thôi:
    "M.Y"
    Nhưng em nói, em chỉ muốn chữ "H.Y" mà thôi. Có lẽ anh sẽ không bao giờ gửi cho em những tin nhắn với chữ ký M.Y như ngày trước nữa. Mà cũng không thể là "H.Y" như em vẫn muốn.
    Sao để quý nhau mà khó thế?
  9. daagon

    daagon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Này không còn gì để nói nữa đâu , "send YM: alo" làm gì, thôi là thôi, quên là quên, ghét là ghét, rõ chưa ??? lằng nhằng quá !!!
  10. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Này,có cần phải thế ko hả, cứ để cho tui hy vọng rùi lại tạt gáo nước lạnh là sao?Thui, đi chat với người ấy đi,đừng :" vào buzz 1 cái rùi lại sang chat tiếp với P" Tui ghét lắm Cũng ko cần gửi tn cho tui đâu.Muốn làm gì thì làm

Chia sẻ trang này