1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những dòng tin nhắn không bao giờ gửi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi giot_nuocmat_trongtim, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Anh mơ mộng nhiều quá mất rồi , tình yêu đâu chỉ từ một phía phải không em ? nên anh và em phải quên nhau đi hu hu hu...
  2. Linh_Jaxxi

    Linh_Jaxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    anh à, em đang tự hỏi liệu chúng ta có quá vội vàng không anh? Em yêu anh, nhưng 1 lần vấp ngã làm em không dám tin là anh yêu em. Yêu mà nghi ngờ người mình yêu làm em cảm thấy mệt mỏi. Nhưng em vẫn luôn hi vọng ngày nào đó em sẽ hiểu anh và lấy lại được nhiệt huyết trong tình yêu với anh. Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau anh nhé, dù em rất nhớ anh và vẫn nhắn tin cho anh. Hãy cho em thời gian để suy nghĩ nha anh. Yêu anh
  3. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Quá mệt mỏi rồi!
  4. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi đã bắt đầu để ý đến anh rồi đấy
    @ Nàng Mèo: nàng sao thế hả nàng,đừng nói là nàng bị....héhé
  5. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Khi mình xxa nhau em chỉ muốn nhắn tin để anh biết em nhớ anh, em yêu anh nhiều như thế nào. Vậy mà viết xong rồi lại để đó. Chẳng bao giờ gửi nổi! Buồn quá.
  6. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Giã từ nhau rồi, còn đâu ? Sao anh lại hối hận thế này! Mong em bên anh như trước để được nói chuyện cùng nhau. Giá như anh đã không nói như vậy Làm sao quay ngược được thời gian ... ???
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Này ấy người lớn hơn 1 chút đc ko.Sao cái j cũng vô tư + vô tâm thế.Ghét ghét,chả biết nói thía nào.Cái tính rồi!Bực!
  8. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em à, em không có lỗi gì hết chỉ mình anh có lỗi thôi ! muốn nói với em ngàn lần câu "anh xin lỗi em ! anh sai rồi !" làm sao để em nghe được lời anh nói ??? đã xa thật rồi ...
    nick YM của em : gtpt3 _ Email của em : gtpt3@yahoo.com.vn
  9. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ Anh. Đêm lạnh. Nhớ Anh. Ngày nắng. Nhớ Anh.
    Bi yêu Anh. Mà hok thể đến với A.
    Có lẽ thế là tốt cho cả hai.
  10. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Trong mắt anh em chỉ mãi là một đứa trẻ con đúng ko? Chỉ nhõng nhẽo, chỉ dỗi hờn. Nhưng thật lòng em rất nhớ anh! Có thể cổ tích đã chết, nhưng công chúa và hoàng tử thì vẫn còn. Và em vẫn tin, vẫn hi vọng một ngày nào đấy anh sẽ hiểu tình cảm của em...

Chia sẻ trang này