1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những dòng tin nhắn không bao giờ gửi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi giot_nuocmat_trongtim, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thu_muon

    thu_muon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ngày biết Viễn . Tình yêu đã gõ cửa trái tim Thương .Ngàn lần muốn nói với Viễn ..." Hình như Thương yêu Viễn!"
    ...................Mãi mãi là giấc mơ!!!
  2. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    có ai ở nhà khong? Lang thang..Lạnh lẽo....
  3. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trang ơi sao em không nhận ra tình cảm của anh ? Em không muốn tiến xa hơn tình cảm hiện có của 2 đứa mình đúng không ? Anh phải ra đi thôi !
  4. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Tôm ơi ! chẵng lẽ Tôm ko có một chút tình cảm với mình àh ??? (hix buồn wá )
  5. badboy0912

    badboy0912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    em đi đi,khi anh đã cảm thấy chán thì em nên làm như vậy chứ đừng để anh phải nói thẳng ra

    ko bít bao h mình mới đủ dũng cảm nhắn đi cái tin này


  6. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    anh yêu em...
  7. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    anh đang nhớ
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ước gì em chết pa pa nhà em đi. Anh đau 1 chút rồi thôi.
  9. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bi đã nói dối W và nói dối chính mình rằng Bi không giận, không buồn. Giận chính mình. Buồn. Rồi cũng qua thôi.
    Nhưng... đã rất nhớ. Nhớ lắm cơ.
    Những lúc muốn cầm đôi bàn tay.
    Những lúc muốn nghe giọng cười.
    (Lấy cớ nhạc chờ Đt hay để gọi. Nghe giọng nói. Nhưng... gọi rồi. Hết cớ)
    Những lúc thấy hạnh phúc vì có người chờ để share với Bi nhiều cái.
    Thế nhưng... hok dám "lạm dụng".
    Hok dám dựa vào.
    Hok thể được nữa rồi.
  10. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    cái nỳ mà cũng không dám nhắn
    kém quá
    câu nì mình nhắn kô biết bao nhiu lần rùi

Chia sẻ trang này