1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những dòng tin nhắn không bao giờ gửi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi giot_nuocmat_trongtim, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    "...Có nuối tiếc chi thêm
    nỗi nhớ heo hắt trong đêm,
    ta xa nhau từ đây,
    anh luôn mong nhớ em,
    năm tháng đong đầy,
    và anh biết em không ở đây,
    em đang ở nơi phương trời rất xa ..."
  2. huongmental

    huongmental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Riêng mình anh cô đơn ná
    Drafts của e có 1 cái tin "Mình, nhớ mình"
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    " Xin lỗi, tôi không bao giờ muốn làm bạn đau"
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    to: 0987999***
    "thật buồn cười, em coi anh là mối tình đầu của em, anh coi em là ''người yêu sơ cua'' mỗi khi chị ấy đi vắng. Anh biết anh đã làm tổn thương em đến mức nào k?"
  5. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đùa giỡn với tình cảm của người khác có phải là cách để biết người ta có yêu mình không?
    Có vẻ như nó đã có tác dụng ngược lại rồi cậu ạ!!!.
    Tớ thấy thất vọng về cậu, thất vọng lắm.......
  6. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi vẫn nhớ về mối tình đầu của mình mà chẳng biết làm thế nào. xxxx ơi! anh nhớ em
  7. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ấy à, tớ cũng muốn giữ lời hứa với ấy lắm, lời hứa mà cái ngày mình xa nhau tớ đã hứa với ấy ý, nhưng tớ không thể. Hôm nọ ấy gọi điện, để nhắc cho tớ nhớ lại lời hứa của mình, là hai đứa sẽ đi vẽ tranh vào một ngày nào đấy.....................................tớ thương ấy lắm, thương nhiều nhiều...........................quên tớ đi nhé, như chưa từng có cái ngày ấy đi về chung một con đường với tớ, ấy nhé
  8. black318

    black318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình gọi nhau là bạn. Cố gắng coi nhau chỉ là bạn. Sao những lúc gần nhau, ánh mắt cậu làm tớ đau lòng.
    "Đừng nhìn em như thế
    Cháy lòng em còn gì"
    Là bạn thôi, cậu nhé!
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em cũng vẫn đang nghĩ anh là 1 thằng chẳng ra ji`, nhưng anh cũng vẫn muốn nói lại là anh cũng chẳng cần phải thanh minh cho những gì anh đã chat và đã post lên còn nghĩ thế nào về anh thì cũng tuỳ vào em thôi, Nếu như thật sự em cảm thấy đó là 1 điều xúc phạm, 1 điêu bôi nhọ, hay bất cứ điều ji làm em cảm thấy không vui thì anh cũng Xin gửi đến em 1 lời xin lỗi nhé, Chào thân ái...!
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 09/01/2007
  10. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đối với em chỉ mình anh có lỗi thôi , còn "em vô tội ", bao giờ chẳng thế, anh đúng là điên thật chọn cách rời xa em theo cái cách mà em gọi đó là "bỉ ổi" , mà anh biết hậu quả đó nhưng anh vẫn cứ làm --> anh là "thằng đàn ông tệ nhất trên đời mà em từng gặp" làm xong rồi mà lại tiếc nuối, lại níu kéo muốn lấy lại thứ tình cảm giả dối mà em cho anh thấy --> anh "ngu muội" thật !
    Em nói cái gì cũng đúng cả , hic hic...
    "Lúc còn tình cảm thì anh là người bạn tốt nhất của em hết rồi thì anh là thằng bỉ ổi "
    Đời là thế, hiểu ra thi cả hai đã sưng mặt vỡ trán !​

Chia sẻ trang này