1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những dòng tin nhắn không bao giờ gửi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi giot_nuocmat_trongtim, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antibecks

    antibecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    anh cảm ơn em vì những điều em đã đem đến cho anh! Anh xin lỗi em vì những điều anh đã mang lại cho em! Thật hạnh phúc khi có em bên cạnh! Chúng mình sẽ mãi bên nhau fải ko em!
    Buồn đau hóa những cách **** trắng bay đến nơi chân trời, từng ngày qua sẽ mãi trong lòng ta.... Dù cho sông trôi xa, dù cho cây héo gầy thì tình em luôn trao về riêng em, sóng có lúc đến, nhưng rồi cũng sẽ tàn, chẳng bao giờ mình lại cách xa thêm một lần, từng đêm thây anh mơ về tình yêu chúng mình, nguyện mãi luôn luôn chỉ có mình em!
  2. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    anh nhớ em nhiều nhóc ạ
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã đến và cho anh biết là mình ..chưa hoàn toàn vô cảm, vì anh đã yêu em. Để rồi giờ anh lại bắt đầu tìm cách quên đi, em ạ, tìm cách xòa nhòa đi tình cảm ấy, vì anh biết em chỉ coi anh ko hơn một người bạn thân. Và với em, anh chỉ là một chỗ dựa cho em trong thời gian vừa rồi. Có lẽ là buồn cười thật em nhỉ? Giúp được em tự tin lại vào cuộc sống, yêu đời hơn, dũng cảm hơn thì cũng là lúc anh biết mình đã chỉ là một chỗ dựa của em và chính xác chỉ thế. Yêu để rồi hy vọng, và bây giờ là tìm cách quên đi tình yêu. Thú vị quá em ạ!
  4. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em sai rùi, lúc nào cũng chỉ suy nghĩ như một đứa trẻ con, anh đừng phũ phàng quay lưng như thế được ko? Em ko muốn chấp nhận sự thật ấy! Em nhớ anh nhiều lắm!
  5. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bấm số em rồi, gọi lại thôi, xa rồi, quên rồi mà vẫn nhớ. Thôi thì thôi ...
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    just wanna let you know that Im thinkin abt you but everything has changed... I cant....
  7. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mãi không quên nổi em nên phải làm em quên anh.
    Khiến em giận, khiến em tức tối, khiến em thù ghét anh.
    Tất cả đau đớn mình anh gánh hết rồi... riêng anh hiểu thôi.
  8. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Để nỗi đau giảm bớt, để vết thương mau lành, để sống sót sau khi đánh mất trái tim vì em, anh đang rêu rao đời mình .
  9. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Em à, 2 đứa chia tay vậy mà cũng đã gần nửa năm rồi. Thời gian trôi qua thật mau để rồi anh vẫn còn cảm tưởng nó mới như chỉ ngày hôm qua thôi. Ngày hôm qua là một giấc mơ thật đẹp nhưng cũng thật buồn, vì nó đã không như anh mong muốn. Anh đã không làm cho em được hạnh phúc.
    Đã có những lúc anh cố nghĩ xấu về em , cố nghĩ rằng em không xứng đáng để anh dành tình cảm cho em. Đã cố để có thể đến với một người khác. Nhưng rồi tất cả những điều đấy cũng không thể nào làm anh quên được em. Anh cũng không biết vì sao nữa, có lẽ đến bây giờ anh mới hiểu thế nào là một tình yêu thực sự. Anh muốn làm nhiều điều để em có thể hiểu rằng anh yêu em nhiều như thế nào, nhưng mọi chuyện có lẽ đã muộn rồi phải không em ?
    Lúc này đây, anh chỉ muốn được nhìn thấy em, được ôm em vào lòng và nói rằng anh yêu em nhiều lắm. Nhưng đó chắc chỉ là trong giắc mơ thôi ! Cuộc sống vẫn đến với anh bằng những ngày mới , chỉ có điều mỗi ngày là một ngày thật buồn khi nhớ về em. Có lẽ em không biết rằng bây giờ tâm trạng của anh buồn như thế nào đâu nhỉ ? Buồn vì chuyện của 2 đứa, chuyện gia đình anh, chuyện công việc, học hành.... Anh cũng không hiểu sao trong thời gian này lại có quá nhiều chuyện xảy ra với anh như vậy. Đã có lúc anh thấy mình quá yếu đuối trước mọi chuyện, đã từng khóc thầm. Lúc đấy anh muốn có em ở bên cạnh để chia xẻ lắm. Nhưng anh không thể để cho ai thấy mình yếu đuối được , chỉ còn cách viết ra những dòng này để cho mình thấy thanh thản hơn. . Và dù chắc em sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này nhưng anh vẫn muốn nói rằng : "ANH YÊU ỦN ỈN CỦA ANH NHIỀU LẮM "
  10. emchiyeuanhthoi

    emchiyeuanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vì em vẫn mãi là người đến sau yêu anh trong nỗi đau...vì em vẫn mãi là người đến sau giấc mơi phai tàn mau...

Chia sẻ trang này