1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. My_Booby

    My_Booby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    1.790
    Đã được thích:
    0
    nỗi buồn cũng như niềm vui đều là 1 dạng cảm xúc, vậy thì sao niềm vui được đón chào còn nỗi buồn thì không? Các bạn đã bao giờ thử thưởng thức nỗi buồn chưa, cũng hay và thú vị ko kém niềm vui đâu
  2. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Hic...bác Tống ơi..những lúc buồn em chỉ mong mỗi bác thui bác Tống ạ...thía có khổ kô cơ chứ....
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn à , chỉ mong có ai đưa đi ăn cho hết buồn
  4. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Oé em biết anh sao
  5. tyten

    tyten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn sẽ hoà tan vào vị cafe đắng ngắt và quyện vào hơi thuốc bay mất
  6. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Một nụ cười
  7. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    chỉ mong thấy cái dáng cao cao của anh....mong được thấy nụ cười của anh..........nhưng giờ thật khó....vì anh ở xa quá....đôi khi buồn muốn khóc mà chẳng thể khóc.....tự nhiên chỉ mong điện thoại reo lên.....nghe máy và ở bên kia là giọng của anh.....chỉ cần là một vài câu ngắn ngủi cũng đủ tiếp thêm cho mình bao niềm tin và dũng khí.....nhiều lúc chỉ mong nghe tiếng anh thôi cũng được.....nhưng....biết làm sao.......Nhớ quá đi mất!!!
  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Em, chỉ cần có em ở bên cạnh thì những chuyện buồn sẽ theo gió bay đi. Cần được trong vòng tay em, chỉ cần có em trong vòng tay mà thôi.
  9. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Muốn cho người khác biết sức mình là thế nào nên sẽ đấm túi bụi vào cái bao cát.
  10. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa những lúc buồn tớ hay đọc truyện tranh nhưng từ khi biết nhảy salsa thì những lúc buồn tớ chỉ muốn đi nhảy Được hòa mình vào những điệu nhảy xong ra là quên hết tất cả, cực kì thoải mái luôn
    Kể cả ko có ai mời mình nhảy thì đến đó nghe nhạc và nhìn thấy mọi người cũng thấy đỡ buồn

Chia sẻ trang này