1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn mình thường đi lang thang qua nơi nào có những kỉ niệm của mình hoặc nơi nào đó đẹp nhưng một là đông vui hẳn, hai là yên tĩnh, trầm mặc hẳn, có khi chỉ là một con đường nhiều cây xanh bóng mát, có khi là một quán trà tĩnh lặng, có khi là một hiệu sách ngồi đọc ê a quên thời gian, có khi là một quán cà phê có chơi Rock, có khi là một siêu thị... Có lúc nước mắt trào chảy ra ngay cả lúc đi trên đường, khóc luôn một trận cho đã đời, đi đường bịt kín mặt, chẳng ai để ý làm gì. Như hôm nay, trời hanh hanh, gió se se thì chui vào Bách Thảo ngồi một mình. Ở trong đó hôm nay có nhiều đôi đến chụp ảnh cưới đẹp lắm. Bỗng dưng liên tưởng tới mái đầu bù xù mà gọn ghẽ, ngồ nghộ ko vuốt keo của một người khi nào làm chú rể thì ko biết có vuốt keo ko... Hình dung ra mình ko biết sau này cưới thì thế nào nhỉ, ko biết là rồi sẽ lấy ai... Thế là hết mơ mộng, buồn tủi để trở về với thực tại bon chen.
  2. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn mình hay ra đường , nhiều khi đi chẳng đến một cái đích nào , cứ đi thôi . đi mãi đến khi mình cảm thấy ko còn chịu được và cần một cái giường đế nằm ngủ thì quay xe đi về
    Cũng có đôi khi kiếm một quán cafe nào đó ngồi một mình , nghĩ ngợi lung tung , cũng hay lắm , nhưng cách này đôi khi phản tác dụng nó chẳng làm mình bớt đi mà còn làm mình trầm trọng hơn
  3. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mariijuana,im rollin it!
  4. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sao mình chẳng thấy mình buồn nhỉ ? Chỉ thấy bản thân mình, trong trái tim mình luôn luôn mong nhớ , nhớ đến quay quắt 1 con nguời ! Đơn giản chỉ có vậy !
    Kỳ lạ thật , hình như mình mất đi nỗi buồn khi mình bước vào cái thành phố ồn ào náo nhiệt này rồi thì phải ? ! ?!
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tớ chỉ mong có thể ngủ được mà thôi!
  6. hasonhuong

    hasonhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất .. mất ngủ ...
    1-2 giờ dêm mà tớ vẫn lọ mọ.... Đấy là trong .. những luc không ngủ được .... ko vì lí do jì
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Lúc buồn......Em mong chờ nhất là cái Wc
    Ko có nó,chắc em chết
  8. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    hic buồn có N thể loại buồn, buồn cười thì em mong ai đó làm em cười vỡ bụng luôn thể =))
    hôm nay cũng đang buồn thiên hạ lượn phố mình thì onine giá có chicken-run nào đó gọi mình đi lượn nhẩy
    Được immortelle sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 04/11/2006
  9. ngocsen

    ngocsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn mình chỉ mong nỗi buôn qua thật nhanh
    Và niềm vui đến thậ gần hic
  10. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    mong có người nói "alo ê sao thía bạn"

Chia sẻ trang này