1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước tui con nít lắm..........những lúc buồn thường hay đi ăn hay kiếm 1 ai đó lắng nghe mình nói nhưng nay thì cần nữa........vì tui nghĩ mình nên học cách sống với hiện tại......chấp nhận mọi chuyện dù cho là nó có to tát đến mấy........Như thế thì mình không còn phải trốn tránh những khi buồn nữa.........
  2. hasonhuong

    hasonhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó bóp chết con " dế "
  3. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Tôi mong chờ được ngồi với ngưòi mình yêu vào những lúc buồn vui
  4. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Bác này giỏi thật, vụ off bên TT vừa rồi vẫn thấy 1 mình mà nay đã có người yêu để tâm sự lúc buồn rồi.
    Chúc mừng, chúc mừng
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại buồn !!!
  6. thunderbird16

    thunderbird16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì điều gì ?
    Nếu hành động mà xử lý được thì phải đứng dậy mà xử lý chứ lại đi tìm người yêu mà ôm nhau khóc à ?
    Nếu lực bất tòng tâm, thì chả nên buồn làm gì: Kiểu như Buồn vì bị cướp - Một mình đứng giữa 17 thằng lục lâm, thân hình vạm vỡ ... thì chả nên buồn làm gì. Còn ngoe nguẩy là còn tốt chán.
    Nhớ câu chuyện mỗi người viết 1 nỗi buồn và bỏ chung vào hộp, rồi mỗi người rút 1 tờ giấy, đọc nỗi buồn đó lên. Để rồi tất cả mọi người đều thấy mình đang là người hạnh phúc ...
    VUI LÊN MỌI NGƯỜI ƠI !!! - CHẮC CHỈ CÓ AI BUỒN MỚI LỌ MỌ VÀO ĐÂY ​
  7. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Ở đời có lúc ai cũng có lúc buồn vui , vui thì mình sẽ biểu hiẹn cảm súc vui còn buồn mình sẽ làm gì
  8. kim_ngan1471

    kim_ngan1471 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nhung luc buon tui thuong hay tam su voi nho ban than, hay doc truyen roi tu cuoi mot minh. Nhung ma khi buon, tui thuong mong thang ban than nhat an ui tui hon!
  9. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    còn tôi, lúc buồn tôi muốn đi đâu đó thật xa, muốn hét thật to và muốn đập phá một cái gì đó hic hic ( đập phá nhưng ko làm ảnh hưởng đến kinh tế của ai cả).
    Jờ thì tôi đang muốn đập nát chiếc DTDD của mình vì một lý do rất ngớ ngẩn, giờ này tôi chảng bít mình đang nghĩ gì nữa .
    Buồn vì chỉ nhớ moõi mình em thôi.
  10. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Giống nhau nhỉ buồn lên núi mà tha hồ hét thì thik pải ko ? lúc đó dc nghe tiếng vọng nữa thì ... chậc chậc...buồn ơi tạm biệt mi nhé...
    khi buồn mà tự mình ko thể giải phóng cho mình thì tui chỉ muốn dựa vào 1 ai đó .. xíu thui cũng dc ... để thấy rằng mình cũng có lúc yếu đuối ... và phút đó cần người biết bao.......

Chia sẻ trang này