1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Muốn 1 người ở bên cạnh để chia sẻ,
    Nhưng tìm mãi chưa thấy đâu,
    Toàn nhìn thấy ảo ảnh.
  2. hatmitxinh

    hatmitxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống cái bạn gì ấy, cần 1 người để chia sẻ nhưng bởi vì là tìm hoài chưa thấy nên những lúc buồn rất mong điện thoại của 1 người khác phái hay là 1 message cũng được,
    Lạ nhỉ?
  3. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mong chờ cái gì có thể làm mình cười và cầu mong đừng có ai hỏi "Có chuyện gì thế?"
    Được Meobeo84 sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 07/12/2006
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người ở bên,nghe mình kể lể,nghe mình rùi sau đó giúp mình tìm cách vượt qua Buồn
  5. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Ngồi 1 góc cafe và gặm nhấm nỗi buồn 1 mình
  6. minhy18

    minhy18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì xuống xem bóng đá và hò hét thật to thì sẽ hết buồn ngay !!!!!!!!!! chắc chỉ các bạn nam mới có cach giải sầu như mình
  7. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    _______________________________
    Tớ thì rất nhiều bạn nhưng cứ nhằm lúc mình buồn thì chúng nó đều bận hoặc đi chơi với người iu. Lúc đó buồn thê thảm, buồn thảm hại. Chỉ mong có một "bờ vai" của ai đó để tựa và im lặng rồi ngủ một giấc.
  8. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    mơ ước nhỏ nhoi là lúc buồn hok thiếu tiền....mún đi đâu cũng được...hiz
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn thì việc đầu tiên là em đi giải quyết cái nỗi buồn ấy, nghĩ xem cách nào cho nhanh hết buồn nhất, cái quan trọng là tìm ra đc cái lý do nào khiến mình buồn có thể buồn vì một chuyện chẳng ra đâu vào đâu, thì đơn gian, Ôi bao nhiêu chuyện tự dưng nó đến khiến mình buồn nữa chứ nhưng đang buồn thì đi đâu đó ngồi cafe thì cũng đỡ buồn thật, không thì em lên hồ ngồi uống trà vỉa hè với mấy đứa bạn , gió mát sẽ làm vơi đi nỗi buồn
  10. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chọn giải pháp tốt nhất là Ngủ. Vùi đầu vào trong chăn khóc chán chê, đến 1 lúc nào đó mệt quá rồi tự nhiên "thiếp" đi thôi. Tỉnh dậy lại thấy cuộc đời còn đẹp và có ý nghĩa lắm à.Chứ đi lang thang ngoài đường trong tâm trạng sad như vậy chhi sợ mọi người bảo là con dở hơi. Hic

Chia sẻ trang này