1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    lúc buồn mình messages cho một cô bé nào đó mà mình chua biết mặt, nói chuyện đủ điều, cuối cùng cũng trôi qua thời gian khó khăn nhất!
  2. soihoangxam

    soihoangxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn mình thường muốn một mình hoặc ngủ hoặc lên net oánh game.
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    buồn thì mong nhất là hết bùn
  4. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    lúc buồn có người mình tình thương mến thương bên cạnh
  5. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Buồn hả? Buồn thì đi bộ lang thang hoặc vào quán cafe gần đường nào đấy nhìn cảnh vật và suy nghỉ!!! Hết buồn!!!
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    buồn?gọi điện cho 1 người,xả hết stress,nếu có vđề thì cùng nhìn nhận,có 1 người sẽ giúp mình sáng suốt hơn,tìm ra lối thoát để vấn đề ko còn là vấn đề nữa
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    bùn hả???? những lúc bùn tui hay mở nhạc rock hết Vol nghe tới khi nào thấy nhẹ nhàng thì tắt đi, hoặc lăn ra ngủ, hoặc là kiếm một người đủ hiểu và thông cảm với mình để nói chuyện!!!!!!!!!
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    all the questions are burning inside
    how are u today?
    are u busy today?
    is it because of that, i am sad?
    no explaination!!!!!!!
  9. nhimxinh

    nhimxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lúc tôi buồn .................Rủ một người bạn đi đâu đó ngồi tâm sự nếu có thể khóc một tý sẽ đỡ ngay. Nhưng theo kinh nghiệm thi một người bạn khác giới sẽ làm mình đỡ buồn nhanh hơn.
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua ...
    Tự ôm mình một cái ...
    Đắp chăn đi ngủ ....
    Đi shopping ...
    Đi cafe với bạn bè ...
    Nghe nhạc ....
    Thậm chí là học hoặc đọc một cái gì đó ..........
    Nhưng thích nhất là được ở bên cạnh anh iêu ... dù chẳng cần nói gì làm gì ... lúc đó chỉ một cái nắm tay thôi cũng đủ lắm rồi .. một mùi ấm quen thuộc .. một tiếng nói kề tai ... nói chung là bất cứ một tế bào nào thuộc về anh cũng làm cho em tự biết cách refesh mình lại ... anh niềm đam mê bất diệt của em
    ..........cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ ........

Chia sẻ trang này