1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì chẳng mong chờ điều gì cả vì biết cái điều mình mong chờ có bao giờ đến đâu.Buồn thì ntin cho thằng bạn, trò chuyện dăm bảy câu trên trời dưới biển, chẳng đâu vào đâu. Tự dưng quên cả buồn. Mà dạo này mình ko còn time buồn vớ vỉn như trước nữa.
  2. jujube_1985

    jujube_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn mong chờ điều gì nhất à . Những lúc buồn , cảm giác trống vắng chỉ mong có ai đó gọi mình nhắn tin cho mình để mình bun bán , than thở , balap balap nhưng cũng có khi chỉ để được nghe giọng nói của ai đó ... chỉ thế thôi .
  3. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Tôi chỉ muốn ra mộ cô ấy và ngồi thật lâu thật lâu và nói 1 câu .Sao em đi mãi mà không về vậy em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không .Và lúc này anh đang buồn anh sẽ đến chỗ em nhé
  4. o0o_con_ga_nayo0o

    o0o_con_ga_nayo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mong là có người rủ đi ống bia,
    @ Anh Sơn : hôm nào chinh chiến vụ PS2 đê anh ơi vật quá rồi
  5. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn mình thường muốn khóc, nhưng dạo này nước mắt nó khô lại cả rồi, không thể khóc được
    Có lúc buồn muốn có một ai đó an ủi mình, nhưng sao khó quá.
    DKNY = Đang Kiếm Người Yêu
  6. hoaisonmobile

    hoaisonmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em bố trí thời gian đi rồi anh em mình chiến nhé
  7. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    buồn ..........ngồi 1 mình bên cốc càe thật đắng ,1 điếu vina và mơ ta là tỷ phú ....quá ổn
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ xem là buồn vì chuyện j.Nếu về chuyện yêu đương thì chán nhất,còn về chuyện mẹ mắng hay j j thì bình thường.1 là nằm ngủ cho quên buồn,2 là đi shopping.Nhưng biện pháp hữu hiệu nhất là tớ hay nhắn tin với con bạn và cứ buôn tin như thế cũng júp tớ vơi đi nhiều!
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    khi chưa gặp anh, em cứ nghĩ câu chuyện Mãi Mãi Offline chỉ là chuyện mà thôi, nhưng rút cục cũng đã có thể tin trên đời vẫn còn có những câu chuyện như thế.
    Chuyện này làm em nhớ đến 1 cậu bạn học cùng cấp 3 với em quá, giờ cậu ấy đang học bên Anh. Câu chuyện đấy cũng thật là buồn, cô bạn gái đã vĩnh viễn ra đi vào đúng sinh nhật cách đây 4 năm của cậu ấy, và từ đó cậu ấy chưa bao giờ tổ chức sinh nhật lại lần nào nữa, năm nào cũng cứ đúng sinh nhật cậu ấy lại có 1 dòng status "tại sao đi mà không nói với anh một lời nào hết cả... tại sao????" >>> những lúc đấy thực sự là em chẳng biết nói gì với cậu bạn của mình hết cả, ngoài việc chia xẻ với cậu ấy bằng những giọt nước mắt (...)
    p/s: anh làm em nhớ đến bà quá, có lẽ sau đây out rồi em cũng chạy xe 14km là cũng sẽ về với người mà em yêu quý nhất, và cũng như anh, em cũng có những chiều thinh lặng bên ngôi mộ người ấy, có những hôm nghĩa trang ko 1 bóng người, ngoài bóng dáng nhỏ nhoi đơn độc của em gục đầu bên ngôi mộ ấy...
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 28/12/2006
  10. orange86

    orange86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn Orange thường không muốn nói gì cả , không muón gặp ai cả , chỉ thích ngồi một mình trên hồ Tây or Trúc Bạch , ngắm hồ , ngắm người qua lại , hóng gió , không nghĩ ngợi gì cả , ngồi chán thì về , mà lần nào về cũng thấy đỡ buòn hẳn , chắc là gió hồ thổi bay hết nỗi buồn rồi

Chia sẻ trang này