1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dung_tuong_bo

    dung_tuong_bo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn, tớ khóc và mong nước mắt cuốn đi càng nhiều cái buồn càng tốt.
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    hix khi nào thì mình mới được dùng súng đây.....
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Những khi buồn tôi thường thích ở 1 mình, tôi chẳng thích người khác nhìn thấy tôi buồn, bởi trước giờ tôi đã xây dựng hình tượng con người mình là 1 người vui vẻ, vô tư, yêu đời. Thế nên rất ít ai được chứng kiến những khỏanh khắc buồn và cô độc của tôi và nếu có muốn biết cũng thật khó vì tôi luôn cố dấu điều đó. Nếu tôi có buồn thì tôi cũng để trong lòng và tự mình hóa giải nỗi buồn đó, có chăng tôi cũng tự tìm cho mình một sự an ủi nào đó từ niềm vui khác, tuyệt nhiên ko đem nỗi buồn tâm sự với người khác, và rồi dần hình thành nên 1 thế giới siêu hình trong đầu tôi, khi tôi buồn tôi tự nhủ đó chỉ là những giây phút thử thách của cuộc đời, nếu vượt qua được ta sẽ lại gặp những điều may mắn hạnh phúc. Khi tôi thật sự rơi vào nỗi buồn tuyệt vọng, tôi cần một ai đó vô danh ko quen biết chỉ để trút hết nỗi lòng của mình, chỉ thế thôi, khi nhẹ lòng tôi có thể thanh thản bước qua nỗi buồn của mình để đi tiếp. Tôi đã rất biết ơn họ, những người tôi chưa gặp và cũng sẽ ko bao giờ gặp, họ đã chịu lắng nghe, chia sẻ cùng tôi khi tôi rơi vào bế tắc tuyệt vọng nhất. Giờ đây khi tôi buồn tôi sẽ ko cất giấu nỗi buồn cho riêng tôi nữa, tôi đã có nơi để gửi gắm chúng rồi, đó là những nơi tôi sẽ ko bao giờ biết chính xác nhưng đó là nơi tôi nghĩ đến đâu tiên khi tôi buồn.
  4. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn,tôi luôn giấu nỗi buồn của mình vào trong lòng, những lúc như thế tôi thích được ở bên cạnh bạn bè, tán chuyện lung tung để quên đi được tất cả những j không vui
  5. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    em cũng rứa bác ạ,đôi khi phải tự nhủ mình ko được buồn,ko được nghĩ nhiều đến nỗi buồn của mình...em cũng ko muốn chia sẻ với bất kỳ ai thân thiết cả,có thể mình kể cho ban bè nghe nhưng lại ko biểu hiện là mình buồn hay thất vọng,em cũng chỉ cảm thấy mình có thể thoải mái khi nóin chuyện với 1 người hoàn toàn xa lạ.Họ nghe mình nói ,mình được chia sẻ và họ cũng ko phải nghĩ ngợi gì hết.thanh thản cho cả 2.Nhưng tận sâu trong tâm hồn em,em luôn luôn mong gặp được 1 người mà em có thể sẻ chia tất cả mà ko phải do dự, nghĩ suy gì..........khó quá
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh
    [​IMG]


  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mong có cái gì Cay Cay và làm cho người ta Say Say
  8. contepxauxi

    contepxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã nói hộ nỗi lòng tôi.
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì mong đc phá 1 cái ji đó anh ạ
  10. emphaiquenanhthoi

    emphaiquenanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ước j anh ở đây h này
    hu hu hu

Chia sẻ trang này