1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Biển xanh rờn như thủa ấy vừa yêu
    Giấu bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
    Biển yên bình, biển hát phiêu diêu
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
    Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
    Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai ?
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Viết ước mơ lên những vỏ sò
    Và hãy viết tên em lên cát
    Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ
    Sẽ thấy bóng một người nao nao thức
    Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ



  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    click here to listen Dạ Khúc >>> http://my.opera.com/anhquan/blog/show.dml/237988

    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đây
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tôi
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để biết anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh cần thên cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 03/01/2007
  3. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Cần một người bạn biết lắng nghe và luôn đưa ra những lời khuyên tốt cho mình !
    Có thể đó là một người anh lớn , từng trải !
  4. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    đi dạo cùng 1 ai đó rồi cùng nhau nghe vài bản nhạc ko lời!
  5. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Khi anh buồn,anh nhớ về người anh yêu,mọi nỗi buồn sẽ theo gió bay đi!
  6. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    ... những lúc như thế này chi thích ngồi một mình ở một cái quán yên tĩnh nhìn ra hồ hoặc đường phố nhâm nhi ly cafê , trà thật đậm ..........
    COME ON ! COME ON ! FLY TO THE END !!!!!
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    anh....!!
  8. redriver78

    redriver78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ tìm đến người bạn thân để chia sẻ, sau đó phải làm một cái gì đó để xua tan nỗi buồn. Hixhix... nếu mà cứ ngồi gậm nhấm nỗi buồn thì khéo lại buồn hơn mất!]
  9. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn mình chỉ muốn im lặng,ở 1 mình.Và sau đó sẽ kể với 1 người bạn lớn.
  10. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Khi mình buồn, mình mong có một người bạn bên cạnh, người mà mình có thể kể hết mọi tâm sự mà ko phải do dự gì cả.
    Còn bây giờ, khi buồn thường vào mạng post bài.

Chia sẻ trang này