1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linh_Jaxxi

    Linh_Jaxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    khi buồn người ta có thể nghĩ đủ mọi cách để vơi buồn. Nhưng ta chỉ muốn đi chơi và bù khú với bạn bè để quên đi. ĐUúng không pà con
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi khi em đã không thể làm cho anh tự hào hơn về em, nhưng trong mắt em hôm ấy chỉ có anh thôi nên người ta khen em cũng không để ý, mà người ta chê em cũng chả quan tâm.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 10/01/2007
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy thật sự bị xúc phạm và cũng cảm thấy thật sự là bị sOck, lúc này cảm giác thật là buồn
  4. thanhsonbinh26

    thanhsonbinh26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    nhũng lúc ấy có một người bạn để tâm sự và chia sẻ thì thật tốt nếu như người đó ở xa ko thể bên bạn lúc đó hãy gọi điện cho họ hoặc nhắn tin .Lòng vẫn chưa vơi nỗi buồn thì đi dạo một mình đi ngược chiều gió cho nỗi buồn rơi rụng bớt đến một nơi yên lặng để thấy lòng minh rõ hơnbình thản hơn
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi bé có người nhờ mình đeo hộ cái khuyên vào tai mà mình run tay ko dám xỏ cái khuyên qua lỗ tai người ta, vì ... mình có 1 điểm yếu là rất sợ phải làm cho người khác bị đau...
    Nhưng mình lại như 1 con nhím sẵn sàng xù lông lên để tự vệ, mình lại vừa làm cho một người khác phải đau lòng rồi,
    "nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ làm cho ai phải đau lòng nếu như người ta ko làm cho tôi bị đau, và có biết rằng khi tôi cố tình làm đau lại họ như thế thì trong tôi còn đau gấp nhiều lần hơn thế"
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 09/01/2007
  6. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nhiều khi ta sẽ gặp rất là nhiều chuyên buồn.mình không mong chờ nhưng nó cứ xảy ra.Hãy can đảm và vượt qua nó.
  7. hue_co

    hue_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống quanh mình ,thật buồn !
    Có những con người thật khó khăn về vật chấtt nhưng lại có những kẻ đốt tiền vào những cuộc chơi thâu đêm , những kiểu mua bán mơn rợn xác thể !
    Tôi luôn buồn vì tôi vốn là kẻ bất hạnh khi cha mẹ sinh ra ; đk gia đình , bệnh tật dai dẳng .... <= lúc buồn ,giải pháp tốt nhất là giammình trong một xó nàođó tĩnh mịch hoặc ra lượn vòng trên net tìm điều gì dồng cảmthôi !
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đến tận trưa nay thằng bạn mình nó nói mình mới biết chuyện ji xảy ra tối hôm đó, mình đâu phải là người cầm đầu nên mình đâu có biết, Nói thật chứ cho dù có là chết ngay chẳng bao giờ mình muốn mình trở thành Nhục như vậy. Thôi chấm dứt chuyện này ở đây, mai mình sẽ hết buồn, mọi chuyện cũ sẽ qua đi, mình cũng hiểu thêm đc nhiều điều
  9. hate_love

    hate_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Lúc buồn thì mình hay cười,nụ cười tuy hơi khác nhưng mình không muốn người khác biết mình buồn
    Trái tim đá chưa một lần khuất phục
    bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân
  10. antlovely

    antlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    buồn nhất là lúc người khác biết mình buồn . không hiểu sao lại lạ thế

Chia sẻ trang này