1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    mong nhất 1 vòng tay ấm và 1 nụ cười động viên
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Có anh đây em...!
  3. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Uhm, chỉ cần một lời hỏi thăm của người ấy đã thấy nhẹ lòng, tiếc là người ta đã xa, giờ buồn thì chỉ biết cắm mặt vào cái PC để quên đi sự thật thui!
  4. trangc3

    trangc3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Có thật nhiều tiền rủ bạn bè đi nhậu and shopping :D
  5. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Không khá lên được
  6. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Anh ước em có thể quyết định được tình cảm của mình để cả 2 không phải khổ như này!
  7. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Thật sự em muốn những lúc buồn ngồi 1 mình suy ngẫm những điều em làm ....những điều em nói ra .......đôi lúc em bần thần ngồi trong bóng tối ở góc nhà hay ở trong chăn ........Nhưng ko làm sao thoát khỏi những suy nghĩ ấy được .....Cách mà em hay làm lúc buồn là xem 1 bộ phim ,,, nhiều lúc bế tắc ko muốn làm gì thì chỉ có ngủ là cách duy nhất wen đi tất cả chuyện buồn
    Đôi lúc con người ta ích kỉ nhưng đôi lúc lại trở nên rộng lượng có những việc mà bản thân ta cũng ko hiểu nổi ta nữa
    [
    Được 8xcool_hp107 sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 11/01/2007
  8. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, mình cũng thường làm thế. "Giá mà có 1 ai đó hiểu mình" ??????
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    ngủ 1 giấc dậy và thấy mọi chuyện trở lại tốt đẹp như chưa từng có gì xảy ra!
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tìm đến 1 bờ vai để chia xẻ thì bờ vai ấy còn đang chông chênh hơn mình...
    BUồn!
    Về nơi ấy vậy... nơi ấy bình yên!!! "Con muốn đến nơi đấy rồi... hãy đón con về nơi ấy đi bà ơi...,đêm nay trong giấc ngủ... hãy trở về và đem con đi theo cùng với... con muốn ngủ một giấc dài vô tận... không bao giờ dậy nữa... tức là khi ấy con biết mình đã đến một nơi Trọn Kiếp Bình Yên!!!"
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 11/01/2007

Chia sẻ trang này