1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    DM! Như ****!
    cái thế giới ảo này có gì đáng để tin ? Có ai đáng để tin?
    Quên hết!
    Mong cái gì, chờ cái gì! Stop hết!
    Tôi ngu! thế đã đủ chưa?
  2. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rồi sẽ qua, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Quyết tâm lên, có niềm tin sẽ vượt qua tất cả mọi vướng mắc, hiểu lầm.
    Mong các bạn của tôi mãi bên nhau dù có chuyện gì xảy ra.
  3. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    @ Chị NHóc : sao chị lại nói thế .....tại sao chị lại nói thế giói ảo có gì đáng để tin ......Có ai đáng để tin ..........Nghe chị nói em bùn .........Chẳng nhẽ mọi người trong nhà kb ko đáng tin và ko ai đáng để chị tin sao
    [
    Được 8xcool_hp107 sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 11/01/2007
    Được 8xcool_hp107 sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 11/01/2007
  4. traitaimon20787

    traitaimon20787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi dã từng chia tay người tôi iu quý nhât trên đời,đó la giay fút cô đơn trống vắng nhât trong cuộc đời tôi.Lúc đó tôi như 1 thăng điên chăng làm j lên hồn.Thậm chí còn làm mât 5 triêu của bà già, wên cả diên thoại ngoài quan nước. Từ mất mất to lớn đó tôi rút ra kinh nghiêm xương máu.Đó là những lúc buồn la những lúc tinh thần ko ổn định --->đừng làm bất kì điều j .Hãy ở nhà ngủ hoặc đi chơi với bạn bè(đẻ nhỡ quên cái j nó còn mang về hộ) Nghiêm cấm đi chơi 1 mình...
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, đôi khi phải cho phép ta không nghĩ về qúa khứ cũng chẳng hướng về tương lai, biết ngày mai có còn sống không mà ta mang quá nhiều trách nhiệm, hãy nghỉ ngơi chút đi em, đừng làm căng thẳng mình vì những điều không đáng nữa mà em, thế nhé, anh luôn bên em
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    sao vậy em?
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 12/01/2007
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>>>>>>>Ồ ồ. Sao dạo này nhiều người " nhiệt tình" quan tâm đến mình thế nhỉ????
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    thì không quan tâm nữa vậy, hè hè
    spam 1 tý để tiện thể text cái chữ ký luôn (dạo này mình hơi ngại)
    ơ ttvn dạo này bị hỏng cái phần sửa thông tin cá nhân à, rõ ràng sửa chữ ký roài mà vẫn cứ trơ trơ ra thế này
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 12/01/2007
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em sẽ lên nơi cao nhất của thành phố... lặng lẽ đứng một mình... ngước lên bầu trời đầy sao... nghe như lẫn đâu trong gió một giọng nói ấm nồng: "anh có phải là sao sáng đâu mà em cứ ngước nhìn mãi thế"... và em NHỚ...
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 12/01/2007

Chia sẻ trang này