1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    click here to listen Hoang Mang >>> http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/11/05F61DF1/
    (kiếm mãi ko được 1 cái link tử tế để nghe bài hát này, nghe tạm trong nhacso hơi lởm tý, lúc được lúc ko, mọi người chịu khó ấn F5 nhiều lần lại có khi mới nghe được, sorry :-p )

    Vì anh lạnh lùng băng giá
    Còn tôi con tim thật thà
    Nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối
    Vì sao người không nhận lấy?
    Để tôi hoang mang tháng ngày
    Anh ở đâu cho tình tôi miên man
    Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ ​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 15/01/2007
  2. the_last_king

    the_last_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi quá hay ... còn mong chờ gì nữa hết buồn càng nhanh càng tốt. Tôi làm thế nào ư: Đi chơi với bạn hoặc xem đá bóng hoặc tìm ai đó nói chuyện hay chơi thể thao thậm chí đánh 1 giấc tỉnh dậy sẽ thấy cân bằng hơn... đừng để mình ngồi một mình sẽ suy nghĩ lung tung càng thêm buồn. Lúc buùon thư giàn cho thoái mái là mục tiêu số 1 Xế thôi...
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Một lần lang thang lướt Web , tôi vừa đọc được diễn đàn của bạn , không có nhiều thơi gian để đôc hết tất cả ý nghĩa của mọi người nhưng chủ đề này vừa chạm rất khẽ vào tận sâu trong trái tim tôi nên xin góp nhặt 1 lời như 1 điều tâm sự và sẽ chia.
    Vâng ! Có những lúc con người ta rơi vào 1 trạng thái u uất , trầm buồn , có những lúc thế gian tưởng chừng như chẳng có ý nghĩa gì và con tim của ta dường như không thể chịu đựng hơn nữa ...Bạnc cần 1 bờ vai chắc chắn để gục đầu , để khóc để vơi những muộn phiền, để cay đắng thóat ra và để lòng mình tĩnh lại . Còn tôi lúc buồn nhất , tôi cần phải viết , viết 1 cái gì đó : có thể là 1 bài tản mạn , 1 bài tâm sự , 1 bài thơ , 1 câu chuyện ..những gì đang xảy ra rất thật ở thế giới xung quanh tôi, cả điều làm cho trái tim xơ cứng phải nấc lên tiếng nghẹn ngào...Cuộc đời , theo tôi luôn có những buồn vui song hành , có buồn mới biết thế nào là vui , và có đau khổ mới biết thế nào là hạnh phúc ...Đôi khi hạnh phúc rất đơn giản , tầm thường chỉ tồn tại xung quanh ta thôi ,nhưng lại rất nghiệt ngã vì đợi chờ ta tìm ra nó, giống như một trò chơi trốn tìm vậy ...
    Tôi trốn trong 1 cái vỏ khác , khóac lên người chiếc áo che chắn hết những gì chính xác là của mình , đeo thêm vào chiếc mặt nạ để không ai có thể nhận ra và tha hồ quẳng tâm sư đi khắp chốn ....Có lẽ vì thế tôi chọn cho mình 1 cái nick CẤM BUỒN -ừ tôi không muốn buồn vì trên đời này có hàng núi , hàng núi việc , còn bao nhiêu kế họach , dư án cần ta thực hiện ..và nếu ta nhìn lên...đôi khi chẳng bằng ai..nhưng ta lại rất hạnh phúc vì nhìn xuống ta lại hơn người ?
    Vậy thì khi buồn bạn hãy cố lao mình vào một cái gì đó mà bạn yêu thích nhất để trốn trong đó và để quên bạn đi vây ...cho dù nỗi buồn có lớn lao đến đâu thì bạn cứ nghĩ :"Sau cơn mưa trời lại sáng " và bình minh sẽ mang lại nụ cười cho chúng ta thôi.. Có lẽ bạn sẽ hỏi tôi là ai ? vâng tôi đang biồn và đang rất buồn ..khi chính mình đang cầm dao cứa vào chính trái tim mình.
    Hôm nay tôi đem nổi buồn thả lên trời lên không trung , cho nó bay theo gió và lòng dặn lòng , tôi sẽ quên không có gì để đợi chờ ,không có gì để suy nghĩ , tôi cần thóat ra khỏi nổi buồn mà tôi tự đeo vào ..không có 1 bờ vai để tôi khóc bạn ạ , và nỗi buồn dường như sâu hơn , chất chứa nhiều hơn ..Tôi đã đọc :Rừng Na Uy " của Haruki Murakami và cãm nhận được cái thục tế của cuộc sống ...Vậy thì khi buồn bạn làm gì ? đừng để nỗi buồn kéo lê mình và mất phương hướng..Tôi đang nói với tôi, và cả với bạn nữa ...
    Sài Gòn -trưa 15/01/2007
  4. emchiyeuanhthoi

    emchiyeuanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    chị thay đổi ý định rồi à, vậy không phải những dòng chữ cuối cùng phải không chị, chị cứ viết tiếp bằng cái nick của mình,sóng gió rồi cũng đã qua, sao lại phải từ bỏ chính cái nick của mình?
  5. xingyu

    xingyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    "Những lúc buồn bạn mong chờ điều gì nhất ?"
    - Nỗi buồn được chia sẻ thì sẽ vơi đi, nhưng như vậy là ích kỷ, vì bạn đã mang nỗi buồn đến và khiến người khác buồn cùng bạn
    - Nếu buồn mà cứ để trong lòng, nghĩ ngợi nhiều, trước là hại dạ dày, sau gây trầm cảm.
    ------> Cố tìm cách mà tự vui lên, đừng mong chờ gì cả.
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Vào TTVNOL... vào mailbox... đọc pm... hơn 100 cái pm... nhiều thế... em cũng không ngờ là nhiều thế...
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 17/01/2007
  7. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn của em sẽ tan biến khi em trong vòng tay anh !
    Chỉ cần vòng tay ấy thôi ,có lẽ , đơn giản em sẽ nhẹ nhõm và thanh than đi thật nhiều !
    Em chỉ cần vòng tay của anh thôi....... Có vòng tay của anh,nỗi buồn,sự đau khổ hay tuyệt vọng của em sẽ về lại con số 0,em sẽ lại làm lại được tất cả vì vòng tay ấy....
    Yêu anh !!!!!!!!!
  8. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    lúc mình buồn mình mong chờ nhất tin nhắn của cô ấy để mình được nói chuyện cùng cô ấy , mình sẽ vui trở lại ngay, mọi nỗi buồn sẽ tan biến và mình có thể sống tiếp
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "Gió mùa đông bắc về, đèn trên phố mờ sương lạnh..."
    Những cơn gió heo may chiều nay làm nỗi khát thèm mùa đông trong nó lóc ngóc trỗi dậy. Tự dưng lại thích được ?ođắm chìm? trong cái cảm giác run rẩy khi từng đợt gió mùa đông về. Những cơn gió mùa Đông Bắc như là hơi thở lành lạnh, đều đặn của khí trời, phả vào người làm da gà da vịt nổi lên ầm ầm. Rồi đột ngột rùng mình mỗi khi trời hắt xì 1 phát ?" 1 cơn gió lạnh buốt đến tận xương ùa đến, lúc đấy người ngợm cứ gọi là tím tái, co ro, răng đánh lập cập, nhìn như ?ocô bé bán diêm? trông đến tội.
    Chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng cũng cứ thấy thân thân nhỉ. Tôi đã tưởng bạn ít nhất thì cũng fải quý tôi như 1 người bạn cơ đấy?,(vì tôi tự thấy tôi rất đáng yêu mà)
    Tự dưng không hiểu sao mỗi lần nghe tiếng bạn, nghe bạn hỏi thăm, tôi xúc động kỳ lạ. Tôi ghét bạn thật, sao tự dưng lại đến trong cuộc sống của tôi chứ? Tự dưng làm tôi thấy xao lòng, tự dưng muốn khóc, nhưng rất tiếc, nước mắt của tôi lại không dễ rơi hì
    Phải chăng tôi đã yêu bạn? Không hề....
    Tôi hay tự phòng vệ mình, tự nhủ với mình rằng đấy chỉ là những lời nói ngọt ngào của 1 người có kinh nghiệm. Xin lỗi bạn, nhưng tôi đã luôn tự nhủ với mình như thế, để không dễ bị chìm ngập trong tình cảm, vì tôi sợ ngã . Vì thế, tôi thường hay cố gắng không quá bộc lộ cảm xúc thật của mình (nhưng thành thật mà nói, có vẻ tôi giấu cảm xúc không được tốt cho lắm).
    Chúng ta chỉ mới biết nhau. Bạn có hiểu tôi không? Tôi có hiểu bạn không? Chúng ta có hiểu nhau không?
    Chúng ta chưa từng đi chơi riêng với nhau, mà có vẻ như ý định đó chỉ từng nảy sinh từ hồi chúng ta chưa gặp mặt nhau. Vậy là tôi và bạn chẳng biết bao giờ sẽ tình cờ gặp lại nhau nhỉ? Có thể là tháng sau, năm sau, hay mấy chục năm nữa. Liệu như thế tôi và bạn có phải là những người bạn của nhau không nhỉ? Hình như là không?
    Thế nghĩa là chúng ta là những ?ongười dưng?.
    Vậy tại sao hôm nay tôi lại xúc động thế nhỉ? Vì bạn? Vì cảm động lâu rồi không có người quan tâm đến tôi? Hay chỉ vì trời lạnh làm người ta dễ gần nhau hơn?
    ?
    Đôi khi tôi cảm nhận được 1 cái gì đó ở bạn. Nhưng bạn như 1 mê cung, 1 ma trận với những con đường ngoằn ngòeo, những bức tường tưởng như giống nhau mà lại không. Tôi hòan tòan lạc lối, và tôi chỉ có thể biết đứng im và quan sát. Tôi không muốn chờ đợi vì tôi ghét cảm giác phải chờ đợi. Có thể chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi. Có thể đôi khi tôi lại thấy nhớ & cần bạn, nhưng rồi sẽ như cơn gió mùa thu dịu dàng thỏang qua.
    Có lẽ thế cũng hay, không phải là gì, chỉ là 1 chút lạ trong cuộc đời.
    P/S: Tôi vẫn thích ?oHữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng?
    Một Chút Thôi
    Một chút buồn, trong ánh mắt
    Một chút sóng, chao chao lòng
    Một chút mây, vương nắng hạ
    Em buồn gì! chút bâng khuâng
    Một chút nhớ, rất xa xôi
    Một chút đau sao nhức nhối
    Một chút mưa, lưa thưa mỏng
    Em khóc gì! người xưa, xa
    Một chút lạ trong cuộc đời
    Một chút quen từng ngày dài
    Một chút mệt chân bước mỏi
    Hành trang nào, nặng đôi vai
    Một chút thôi, đời sống vội
    Ngày lại ngày ngất ngây đau
    Thời gian trôi khóe mắt sầu
    Nụ cười hờ, thoáng qua mau ​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 18/01/2007
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Con Tim Tan Vỡ​
    (click here to listen Con Tim Tan Vỡ >>> http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/2998/index.aspx )

    Trái tim em trở về đơn độc. Người đàn ông đã không đáp lại những nhịp đập mong chờ nơi tim em. Làm sao để trái tim không quặn đau khi nhớ đến anh, nhớ đến những việc làm khờ dại của em không thể khiến cho anh rung động?
    Một cơ hội đã qua, một niềm hy vọng vụt tắt. Đêm... bỗng dưng em lại thèm tiếng mưa.
    Thỉnh thoảng những cơn ho gây váng đầu khủng khiếp. Đốt sống cổ cứng đơ lại. Mắt ráo hoảnh. Sao mà em thèm ngủ thế... Thèm được chúc anh ngủ ngon mỗi đêm... thèm cả cái giọng ngái ngủ đáng yêu mỗi sáng đánh thức anh dậy nữa...
    Em đã làm tất cả những gì em có thể, để rồi biết rằng mình thật sai lầm. Nếu ngay lúc này đây có thể nói một lời với anh, em sẽ nói : "Dù em vẫn biết con tim anh không có em, nhưng lòng khi yêu... em mong có anh... Tình yêu em trao anh rất chân thành... sẽ làm anh nghĩ suy lại..."
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 20/01/2007

Chia sẻ trang này