1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gnam

    gnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mía nó buồn thì vặn Rock lên mà nghe
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    vô cùng buồn.................................... ngủ!!!!!!!!
    Mong ngủ được!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh giá, bàn tay cần hơi ấm bàn tay.​

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 22/01/2007
  4. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Người yêu dấu ơi đến bao giờ anh trông thấy em
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mình đang buồn lắm đây này
    Chỉ lúc này thôi, thì mình mong được nhìn thấy lại nụ cười ấm áp của đằng ấy, mình mong đằng ấy sẽ quay lại bên mình, thông minh, hài hước và sẵn sàng chia sẻ, như ngày xưa ...
  6. phuthuyh3

    phuthuyh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn nghe Ngọc Lan mới thích.....sau đó chỉ mong sao có ai gọi điện thoại nhầm ...........và thế là tha hồ sáng tác..........
    Nhưng mà có một lần có một cô chắc chờ người iêu hay sao, gọi nhầm đến nhà tớ..........và tớ cứ ngọt ngào........thủ thỉ với cô ấy đủ thứ trên giời dưới biển., thêm chỗ này một tí, chỗ kia một tí......Khổ thân khi iêu vào rồi cái gì người người ta cũng tin mới chít.........:) Gọi xong, tớ xin thề tớ chẳng thấy ân hận tẹo nào...........và cứ nghĩ là "Mình vô tội" mới chít....
    Còn cô ấy, chắc là bỏ luôn cả hẹn hò.........ò.........
  7. nydm

    nydm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    lúc buồn mong chờ có đứa bạn nào đấy rủ đi chơi or đi ăn cũng được . Chứ 1 mình càng buồn hơn
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Muốn ra biển... và đứng trước muôn trùng sóng vỗ... để hét thật to... hét thoả thích cho tiếng em lẫn tiếng sóng... cho không có ai nghe thấy em hét câu gì... " Em... nhớ... anh... hơn... bao... giờ... hết... Nam... Anh... ơi... "
  9. Gibbon

    Gibbon Guest

    Mong nhất là nhận được cuộc gọi từ số 09....54
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói với :
    @ Con tim: xin lỗi nhé, ( lại xin lỗi) , tao lại làm mày tổn thương nhưng mà mày đang đi sai đuờng.
    @ Lí trí: mày thắng rồi đấy, hài lòng chưa? Chân lý luôn thuộc về lẽ phải, và tao biết mày đúng. Mày cứ mặc kệ con tim, để cho nó buồn, rồi nó sẽ quên thôi mà.
    @ Ước mơ: muốn bị mất trí, khỏi nhớ gì cả, tống khứ hết những điều điên dại này ra khỏi đầu.
    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 26/01/2007

Chia sẻ trang này