1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuyh3

    phuthuyh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn ngày hôm nay chỉ mong có nhiều việc để mà làm. Làm đến khuya đi..........Cho chẳng còn (t) đâu mà nghĩ lung ta lung tung.
    Làm thế quái nào mà càng ngày mình càng viết ra mọi thứ trên forum dở hơi này nhỉ?. Hồi trước cứ nhìn bọn nghiện Net, thấy "Khinh" kinh khủng. Chỉ nghĩ là rỗi hơi, hoặc đại loại là những người không thể hoặc chưa thể "cân bằng được" T/c của họ rồi mới lang thang ở đây.
    Mà bây jờ mình lại rơi vào cái tình trạng này!.
    Điên nặng!
    Nhớ nhiều, nhưng Im lặng là hay nhất.
    Cất Mobi vào "két" thế là xong.
    Ngồi chờ cho thời gian trôi đi. Như thế là hơn.
    Quay đầu lại là "Sai". Sai lè lưỡi ra còn thanh minh với chính bản thân cái nỗi gì?...........
    Nhưng mà sai........mình "kú" lên mình làm đấy. Cóc sợ. Từ trước tới giờ, chỉ có mình làm Khổ người khác, bây giờ thì "thấm thía" lắm rùi. Nhưng mà ..........
    Thôi được "dịu " đi.
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 2 - một ngày đầu tuần nắng đẹp... và cũng là ngày đầu tiên em bắt đầu trở lại vỡi nhịp sống thường ngày... bắt đầu những ngày không anh...
    Buổi sáng em lại đến trường, bắt đầu cho một học kỳ mới... và hy vọng là em sẽ học tốt trong kỳ này... Sáng nay 2 tiết cuối em mới đến lớp, lũ bạn lấy cớ em đến muộn nên bắt khao 1 chầu dưới căng tin trường... cũng rất vui ... cười nhiều...
    Buổi trưa nay online 1 tý rồi em sẽ đến lớp tập aerobics bây giờ đây, cái thẻ tập 1 năm ở số 4 Trần Hưng Đạo đã bị em bỏ quên lâu lắm rồi, ôi cái tính lười nhác của em... từ nay em sẽ chăm đi trở lại... em sẽ cố gắng hết sức mình... Với lại thể dục thể thao cũng rất tốt cho tâm trạng của em bây giờ...
    Buổi chiều em sẽ đi làm ... em muốn kiếm được nhiều tiền.. để dùng vào những thú vui khác nhằm mục đích xả stress trong những ngày buồn sắp tới....
    Buổi tối em sẽ lên Mega Star ở trên Vincom Tower xem film, vì cái giờ em tan làm về thì cũng chỉ còn mỗi nơi đó còn chiếu mà thôi... Nơi này...đã có lúc em nghĩ đến 1 ngày cùng sánh vai anh lên xem vào cuối mỗi tuần... Nhưng giờ thì bao ước mơ của em.. tan thành mây khói...
    Buổi đêm em sẽ ngủ một giấc thật ngoan... không vương vấn.. không nhớ nhung... không hoài mong.... không anh...
    Hôm nay em đã trở lại với cuộc sống bình thường như thế đấy , anh à! Mới chỉ có 3 ngày thôi, mà sáng nay nhìn mình trong gương... em thấy giận mình quá... sao em lại có thể bạc đãi với cơ thể mình đến thế... vì anh...??? 3 ngày & những giọt nước mắt & những cơn say đã khiến em trông thảm hại & nhếch nhác...
    3 đêm qua em sợ lắm rồi... cứ mở mắt ra.. chỉ cần trở mình một cái là thấy trần nhà quay tít thò lò...Sống mà như chết... Tàn tạ!
    Nhưng em đã kết thúc nó rồi... em sẽ trở lại... sống tốt cuộc sống của chính em...
    Có lần em đã nói với anh rằng: "vì anh, em sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa"
    Và em không sao quên được anh đã trả lời em: "hãy nói vì em, chứ đừng vì anh"
    Vâng em nhớ rồi, em sẽ vì em, em sẽ làm tất cả vì chính em..., nhưng tất cả những gì làm được đó em lại muốn đem dành hết cho anh...
    (À... Em sẽ không nuốt nước mỗi khi đánh răng mỗi sáng đâu, anh cứ yên tâm nhé. Em nhớ anh!)
  3. tuoithodudoi84

    tuoithodudoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì tôi thường nghe nhạc và thể loại nhạc mà tôi nghe là nhạc Rock. Với tôi Rock là tất cả những gì tôi cần. Nếu bạn buồn thì thử vào Blog tôi chơi tí xem hết buồn ngay !
    http://360.yahoo.com/nhk_4u <= Một chút Rock !
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Những lúc cực kỳ buồn thế này, một cảm giác rất mất mát thì chỉ muốn được anh kéo em vào lòng ôm trong tay vỗ về như đứa trẻ hơn là co mình lại trong mớ gai tua tủa, xù xì, và cũng hơn là về nhà ôm má để lòng cảm thấy nhẹ nhưng lại làm má lo lắng. Nói gì thì nói, cũng chỉ mong sao mình đừng buồn nhiều. Một đứa sống nặng về tình cảm như mình mà bảo dằn lòng lại thì có khác gì bảo mình cắt bỏ tình cảm ấy đi.
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Mong 2 điều: 1 là mạnh khoẻ. 2 là thông minh. Ôi học mãi ko vào, điên cái đầu.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tình hình là tớ mệt ko thể chịu đc, lại buồn ngủ chứ, học thì như ****!
    Bull****ttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    click here to listen Thất Tình>>> http://sky.geocities.jp/wellcome_vungtaumusic4/ChucNoel_VuiVe/TrangNhac/NhacMoi.jpg#VungTauMusic.Net_15_34
    Những lúc buồn mọi người hãy nghe bài này nhá, dù cái tên bài hát là Thất Tình, nhưng nghe rồi thì lại chả thấy Thất Tình tẹo nào, bởi giai điệu rất xung, nghe là muốn uốn éo roài
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 30/01/2007
  7. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    chuyện buồn của mình gắn với bài Vầng Trăng Khóc của Nhật Tinh Anh nên bi giờ cái bài đấy nó thành "tủ" của mình rùi :D
    theo lẽ thường thì nếu buồn fải có gì đó vui để giải buồn, đằng này mình toàn bật Vầng Trăng Khóc thui :D, lúc đấy thấy người nhũn ra, nhưng mà nghe xong thì thấy mình fải cứng rắn lên, quên chuyện buồn kia đi thui :D
  8. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    rồi có một ngày cái ta chờ sẽ đến với ta.....
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Tết rồi vẫn buồn. Lúc buồn Em chỉ ước gì được nghe thấy giọng nói của anh, được nghe anh cười, được tựa vào vai anh. Nhưng vẫn chỉ là mong ước mà thôi. Tết rồi hi vọng năm sau đó sẽ thành hiện thực chứ ko là mong ước nữa.
    Được sweetshusi sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 16/02/2007

Chia sẻ trang này