1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: Lúc buồn bạn mong chờ điều gì nhất?
    - Đáp: Muốn... giống cái chữ ký
  2. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra đã mang kiếp lang thang,ham chơi, đú đởn.Buồn chỉ thích lang thang
  3. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn như lúc này, vào giờ khắc của giao thừa, ngồi một mình. Khóc thật nhiều. Chỉ thấy nhớ. Và tủi thân, tủi phận ghê gớm.
    Chỉ ước Tết trôi qua thật nhanh. Để lại được đi làm. Để lại được vùi đầu vào công việc. Để được quên.
    Lần đầu tiên, không mong Tết đến...
  4. vantamthien

    vantamthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Sao có người giống tâm trạng! giống cảnh ngộ vậy nhỉ!! Muốn khóc quá mà kô khóc được !! Tết xa nhà bùn thiu!! ở 1 mình lại càng thê thảm hơn
  5. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Thui mọi người đừng buồn nữa ra Huy mừng tuổi cho nào[​IMG]
  6. oisuongqua

    oisuongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ít khi buồn. Buồn thì gãi, gãi cho buồn cười Mấy cậu ở đây ủ quá, buồn làm giề đâu
  7. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghiệm ra là, lúc buồn ý..Đi ngủ một giấc, ngu? xong tình táo thì thấy nỗi buôn cũng vơi đi đáng kể.
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ối, lúc em buồn thì k ngủ được bác ạ..
    Mà ngủ dậy rồi thì lại buồn nỗi buồn khác..
    Năm nay điên loạn rồi, bảo sao cả Tết chả buồn đi đâu.. Đấy, lại buồn rồi các bác ạ..
  9. qubit

    qubit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngủ để quên đi để khi tỉnh dậy sẽ nhìn vấn đề theo một chiều hướng khác tích cực hơn .
  10. haithanhvnn

    haithanhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ơi , qua mau để ngày mai mình sẽ có 1 ngày mới , 1 cong việc mới , 1 sức sống mới , và nỗi buồn sẽ qua

Chia sẻ trang này