1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Khi bàn tay nắm lấy một bàn tay
  2. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    @chị yếm đào: nhỏ nhoi thế thôi ah :)) :))
  3. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    khi buồn em mong được 1 người quan tâm chia sẽ
  4. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Muốn chia sẻ
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0

  6. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Một bơ? vai ấm áp
  7. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn minh chỉ muốn nằm một mình để ngẫm nghĩ và gặm nhấm nỗi buồn thôi. Sau khi buồn thấy mình mạnh mẽ lên được 1 chút....
  8. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Muốn một vòng tay ấm áp ôm qua lưng, một cái tựa cằm ngân ngấn ... Lol, nhưng mà chưa bao giờ có cả. Chia sẻ chỉ có máy tính và nhạc, có mây lảng ngang lưng trời. Phải chăng chỉ thế là đủ
  9. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Một niềm tin!
  10. jessica85

    jessica85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì NGủ

Chia sẻ trang này