1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Em rất muốn, chỉ có điều hoàn cảnh.......... nhưng em tin chị vẫn cảm nhận đuợc là em đang ở bên chị và lúc nào cũng thế.
    Chị của em cố gắng lên nhé.
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Ơ tớ tưởng kudo chỉ trồng dưa bên kia thoai. hóa ra dây dưa bò cả sang đây à? Kắt kắt kắt
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Sao biỏt là dặa bỏằY??
    vỏằôa cỏn mỏằTt miỏng àh?!
  4. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn chỉ muốn ... ngủ cho quên buồn thôi, nếu k thể ngủ thì nghe nhac cho đỡ buồn !
  5. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn ngủ...ngủ để quên đi...ngủ để có thể được mơ...
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ................. được chạy ngay ra biển ..................để mọi nỗi buồn đều theo những con sóng kia mãi mãi theo khơi xa .........
  7. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi tớ cũng thế!
  8. djxo

    djxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    giá như người ở bên tôi phút giây này giá như...........
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tới Em, chỉ có Em mới có thể làm anh buồn!
  10. canary_3012

    canary_3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn thì về nhà là lành nhất.Luc nào cũng có mẹ để tâm sự, và nói chuyện. Con nhớ mama và papa quá, nhớ cả thằng cu nữa.

Chia sẻ trang này