1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bup_be_sieu_way

    Bup_be_sieu_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Mình thì từ sáng đến giờ ăn bnhiêu thứ,no căng cả bụng,cũng buồn...wá à
  2. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, tôi buồn kinh khủng. Tôi sẽ làm việc suốt đêm nay. Và tôi muốn rằng sáng ra, tôi vẫn còn ăn được bánh giò bố mua buổi sáng.
  3. quan_gnc

    quan_gnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    khi ông mất, cũng đồng nghĩa với người thân yêu nhất của tôi lúc đó ra đi. tôi đã không khóc lấy 1 giọt nước mắt cho đến khi bê ảnh ông ra về.
    nghe tin ông mất, nhiều cảm giác dồn dập về, quặn thắt lấy trái tim. 1 cảm giác hẫng hụt làm tôi chới với, tôi không khóc, thậm chí còn cười phá lên khi xem film hoạt hình. lúc đó, không ai đến an ủi tôi 1 câu, không ai lại gần mà hỏi han tôi thế nào, kể cũng tủi, nhưng không sao, càng tốt!
    có quá nhiều hối hận trong tôi chất chứa nhiều lên, hối hận vì đã không đc ăn bữa cơm với cà, canh rau muống, cá trạch kho với ông, hối hận vì mải ôn thi cuối kỳ mà không biết ông đang nằm viện khổ sở với bệnh lao và tiểu đường, thậm chí còn trách bố mẹ vì đã không cho mình gần gũi ông
    ùh, chẳng hiểu cái cảm giác cảu mình thế nào khi người ta nói: "đấy, ông nó thương nó nhất, kưng nó nhất, mà bây giờ, ông nó nằm ra đấy, nó lại không thèm khóc lấy 1 tiếng, vô tâm thế là cùng"
    trống rỗng, chuyện đã lâu lắm rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại, mình lại thấy lòng nặng trĩu
    bỗng nhiên, thèm 1 bờ vai để mà dựa dẫm ...
  4. toithichtien

    toithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    lúc buồn tôi chi thích khóc thôi huhuhu
  5. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    hehe, nghe ông nói thì còn buồn sao nổi mà cần thuê mướn
    lúc buồn tớ ngồi im mong sao nỗi buồn mau tan biến đê, ngồi 1 hồi chán quá ngủ lúc nào không biết
    (nói cho vui thôi - thi thoảng vẫn áp dụng)
    khi buồn dù chẳng còn thiết làm gì nữa, chỉ mong thoát khỏi cảm giác khó chịu đó càng sớm càng tốt bằng cách làm đủ moi việc : đi coi phim, chơi game, nghe nhạc, kiếm người tám, ăn uống ... nếu mọi cách không ăn thua thì NGỦ (đảm bảo cách này hiệu quả lắm)
  6. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    mong có 1 người ngồi cạnh và im lặng
  7. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    buồn á, khoái nhứt là đi mua sắm, ăn uống rồi kím 1 đứa bạn, xả cho đỡ buồn
  8. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lúc mình buồn nhất mình muốn được ngồi 1 mình trên tầng 3 ngắm sao???Lúc đó mình ko muốn bị ai làm fiền vì lúc buồn mình xấu tính lắm...Nên tốt nhất là ở 1 mình để tránh làm người khác buồn theo
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Biết đc bao giờ thì hết buồn
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    mong 1 chai rựou với 1 con gà

Chia sẻ trang này