1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Vào những lúc cảm thấy buồn chán nhất, có lẽ cần nhất là 1 người hiểu mình để sẻ chia.
    Chuyện vui thì bạn có thể nói với rất nhiều người, nhưng sẽ có rất ít người (thậm chí là không có) để bạn sẻ chia những nỗi buồn.
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Mong cái thứ mà nó gây ra nỗi buồn kia nó đi ngược lại với qũy đạo mà nó đang đi. Nhưng mong thế này chỉ là mong, chẳng giải quyết vấn đề gì.
    Any way.
    Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi... lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa...
  3. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cái đó phải tự trách mình rằng mình đã sống và cư xử sao để khi buồn không có ai tâm sự chứ.
    CHuyện buồn của tớ luôn giữ trong lòng, rất ít khi tâm sự với ai. Nhưng lúc buồn tốt nhất ngồi yên 1 chỗ, đừng đụng vào ai và cũng đừng ai đụng vào mình, dễ có xung đột lắm
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng giống như mình rồi. Đang có chuyện không vui thì chỉ mong đừng có ai động tới mình, rất dễ "xung đột".
    Nhưng những lúc ấy thì lại mong có một người để nói chuyện cùng (tất nhiên, không phải là bất cứ ai)
    P/S: Mong có người để tâm sự cùng không có nghĩa là không có ai, bạn ạ
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 25/08/2007
  5. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Người tớ chọn để nói lúc buồn kô bao giờ là bạn thân, tớ sẽ online và chọn 1 người bạn ít biết về mình nhất để nói chuyện. Miễn rằng họ chịu nghe mình nói. Tớ có thể gào lên, có thể nói hết những khúc mắc trong lòng, chỉ cần họ chịu nghe.
    Chả biết có phải cười lắm thì buồn nhiều không? Hay tại giữa 2 niềm vui là 1 nỗi buồn dài bất tận
  6. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng nói với một người bạn: Kẻ thù nguy hiểm nhất của ta chính là kẻ đã từng là bạn thân của ta. Nhưng người tớ chọn để tâm sự đầu tiên sẽ là ngừơi bạn thân nhất, hoặc là người hiểu mình nhất và mình tin tưởng nhất.
  7. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì, vì mọi lời an ủi đều không có giá trị nhiều khi bạn buồn, khi tớ là người xa lạ. Nhưng khuyên chân thành khi buồn bạn đừng online, càng thấy mình cô đơn hơn thôi. Chúc vui
  8. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc tâm sự chuỵên buồn với một người xa lạ cũng có giá trị như nói với 1 người bạn thân; nhưng điều tiên quyết là người đó phải hiểu mình. Online hay offline với tớ là điều không quan trọng.
    Và khi tớ buồn, tớ biết mình nên làm gì, với ai và như thế nào.
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy rằng có hai nhóm chính điển hình.
    Nhóm thứ nhất, những người muốn được chia sẻ.
    Nhóm thứ hai, những người muốn tự giải quyết một mình(tớ thuộc cái loại thứ 2 - cần thay đổi).
    Bản chất của nỗi buồn thì vẫn thế, nhưng nếu có người chia sẻ thì cảm giác là nó sẽ qua nhanh hơn,
    thực chất thì không phải thế, khi nào nó qua thì đơn giản là đã đến lúc nó phải qua đi.
    Không phải vì thế mà những lời an ủi là vô nghĩa, nó vô nghĩa về bản chất nhưng lại vô cùng ý nghĩa về mặt khác,
    để cho người ta cảm giác không cô đơn, cảm giác được bao bọc, cảm giác được ý nghĩa của những mối quan hệ xung quanh,
    dù nó thực sự chả có ý nghĩa gì với cái nỗi buồn kia nhưng nếu mở được lòng mình với người khác hay có người để bạn dám than thở với họ thì bạn sẽ thấy cs có ý nghĩa hơn ở một góc khác, dù có thể không giải quyết được nỗi buồn của bạn.
    Chúc mọi người và tớ có ai đó hay nhiều ai đó để có thể chia sẻ, như thế cuộc sống sẽ không đè nặng lên chỉ đôi vai của bạn, sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
  10. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Vậy tớ là người trung hoà giữa nhóm 1 và nhóm 2 mất rồi, muốn được chia sẻ lắm nhưng k thể nào bộc lộ được, lại muốn giữ cho riêng mình giải quyết.
    Buồn đến rồi át sẽ đi mà, đúng không? Có đôi khi quên mất nó rồi nhưng chợt nghĩ đến lại thấy buồn. Sao con người lại rắc rối thế, giá cứ như con rùa kia nhỉ

Chia sẻ trang này