1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống như bạn, kết quả vẫn là 2 Thực lòng thì cũng như nhóm 1 thôi, nhưng kết quả thì lại là nhóm 2
  2. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn mình luôn mong có tên bạn thân ngồi bên cạnh,,,,,,,,,,,,
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Buồn thì như tớ đây ra hàng truyện vác về chục quyển ngồi ngâm cứu cho kì hết rồi đi ngủ. Nỗi buồn dành cho ngày mai
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đúng như bạn nói.
    Ngày trước thường ngồi một mình để gặm nhấm nỗi buồn, buồn càng buồn hơn. Sau dần dần khôn ra nên hiểu rằng khi chia sẻ với 1 ai đó, nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa. Những ý nghĩ tiêu cực trong đầu bay đi nhanh chóng, những gì gọi là sáng suốt lại sớm đến với mình, và thấy mọi thứ thật là nhẹ nhàng và đơn giản.
    Không tin ư? Bạn cứ thử 1 lần xem.
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn nhất cũng là lúc nghĩ tới anh, mong có anh ở bên
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Có rì chơi cho hết bùn
  7. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Dậy nhé............thứ 4 anh zề đi uống rượu nhé em Nở
  8. TATelecom

    TATelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ muốn gặp người yêu và ôm thặt chặt để không mất 1 lần nữa .Và nói anh yêu em nhiều lắm .
  9. cuong_sieunhan

    cuong_sieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu sao những lúc buồn,những lúc hụt hẫng mình.......chẳng biết phải làm gì?chẳng muốn làm gi cả?có lẽ mình phải thay đổi,phải tìm ra 1 việc gi đó để làm lúc buồn mới được.hehe
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    1 cú điện thoại của 1 nguời mình vẫn chờ

Chia sẻ trang này