1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây đang rất buồn :(
    Chỉ muốn có ai đấy đến thẳng nhà, kéo ra ngoài đường đi lượn vòng quanh :(
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Oài.....cái này em cũng thế ....thích lắm í....coá nhìu xiền, đc đi shopping thì chẳng thấy buồn nữa, sướng là đằng khác....
  3. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cần lúc buồn thôi còn lúc vui thì theo người khác hử?
  4. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    mong có được 1 người sẵn sàng chia sẻ lúc buồn, ko chỉ là bf, mà cần 1 người biết lắng nghe, biết đặt mình vào người khác, và cảm thông...Nếu có được 1 người như thế, mình sẽ thoải mái dông dài kể hết những gì đang khúc mắc, chửi rủa, nói xấu kẻ tội đồ...Nếu không thể làm gì được nữa, thì sẽ khóc cho hết nước mắt đi...Viết những dòng này chị chỉ nghĩ đến em, Toàn ạh.
  5. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì mong có xiền đi chơi
  6. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Muốn thấy tất cả mọi người online hết !!!
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    bi h đang buồn muốn trời thật lạnh...muốn trời mưa...nhưng hơn hết là muốn bao nhiều xui xẻo đổ hết vào hnay đi...để ngày mai zời lại sáng hơn
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    có lúc quá buồn mong mình thành người khác.
    Có những lúc buồn mong có ai đó bên cạnh động viên an ủi, mắng chửi 1 câu cũng thấy đỡ nhiều
  9. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Có một người để cùng dạo phố, cùng ngắm trời đất.
  10. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tôi chỉ muốn ngồi một mình yên tĩnh để suy nghĩ xem tại sao mình lại ...buồn. Khi nghĩ ra vf sao mình buồn thì lại suy nghĩ xem mình có nên buồn vì việc ấy hay ko. Nói tóm lại khi buồn tôi thường ngồi suy nghĩ về những việc đã qua, khi nào tôi nghĩ thông suốt những điều mình chưa hiểu ra thì tôi sẽ hết buồn => tôi chưa bao giờ hết buồn Nhưng tôi vẫn sống trong nỗi buồn của tôi và thi thoảng lại đem nỗi buồn ấy ra gặm nhấm một mình

Chia sẻ trang này