1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lúc tớ buồn thường ngồi thiền hoặc nếu hum đấy trời mưa thì bật nhạc to lên, rui nhảy trong mưa lun. Cảm giác nhẹ nhàng cực
  2. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn mình mong có 1 người ở bên cạch.Dù lúc đấy có muốn ở 1 mình nhg có bạn bên cạch nó sẽ kéo mình ra khỏi nỗi buồn.
    Những lúc buồn mình muốn có 1 người ở bên để chia sẻ,1 cái năm tay hay 1 câu an ủi và mình muốn ở bên bạn.
  3. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn, chỉ muốn được ngồi trong góc một căn phòng thật tối, ngoài trời mùa đông lạnh giá, mưa phùn, nghe bài hát Mưa Muốn Khóc Hãy Khóc Đi... tôi yêu cái cảm giác cô đơn ấy!
  4. tung_avts

    tung_avts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ , nhiều kiểu thể hiện nỗi buồn thật , mình thi cũng có vài cách ko biết có giông ai kô , như buồn quá đóng cửa phòng lại hét to " CHÁN " xong mà vẫn thấy buồn thi đi ngủ , or đi uống cafe 1 mình ngồi suy nghĩ ... 1 lúc hết buồn . hi`
  5. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Uống cafe một mình? Tôi thick lắm, cafe đen đá không đường nhé! có ngừoi đã nói: người ta chỉ biết đến hạnh phúc thật sự khi ta biết thưởng thức cafe đen đá không đưòng. Nhưng pa không cho uống cafe, đi với pa toàn phải uống cafe nâu đá (nhiều sữa!)
  6. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    ĂN. Cứ buồn chán là mình nghĩ đến ăn. Ngày trước ở nhà thì lúc nào cũng rủ thằng bạn đi ăn, bi h ở xa thì đi chén một mình. Túm lại buồn là nguyên nhân dẫn đến bệnh béo phì
  7. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Tối trung thu nhưng học xong rồi về nhà. Nhớ ngày này năm xưa đang vui vẻ với bạn bè, còn bây giờ thì ....lonely
    Nghe bài "Tình cũ đã qua " mà buồn thấu ruột.
  8. yuna1402_x

    yuna1402_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    lúc buồn em thích ngồi một mình, nghe những bản nhạc buồn, cứ ngồi thôi, cảm nhận thời gian dần trôi. Rồi đến một lúc chợt nhận ra, ôi đã muộn lắm rùi, thế là đứng dậy và nghĩ rằng mình fải làm một cái gì đó, không thể u sầu mãi được. Bi h em cũng đang buồn, ôi, muốn được ai đó ôm vào lòng, nhưng dĩ nhiên chả có ai cả. Em cũng hay đốt cháy năng lượng, kiem việc gi lam đến mệt lả đi, hết có sức để buồn, rồi lăn ra ngủ.
  9. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Autumn in my Heart
    Tặng tất cả các bạn bản nhạc
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 06/10/2006
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hnay buồn đến kiệt sức ........ lê bước về nhà ........ ngủ. Thấy sướng hơn là lang thang ngoài đường

Chia sẻ trang này