1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Đang định nói câu này. Chú có thích sao không cho vo te cho. Cháu chả thích sao siếc làm gì
  2. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    mong chờ bất cứ đứa nào cũng đc đến lôi cổ ra đường đi chơi
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    1 ng` bên cạnh chỉ để nghe và nhìn mìh lúc mìh tâm sự
  4. thuychinh3110

    thuychinh3110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn ấy à, thích một mình lang thang đi bộ trên phố, nhất là phố cổ rùi nhìn mọi thứ xung quanh đơn giản chỉ để thấy cuộc sống còn nhiều thứ khác chứ nỗi buồn của mình chưa là gì cả, ko đi đâu được thì mở cái máy tính lên, ốp cái phone bịt kín tai và nghe nhạc, nghe thật nhiều thật nhiều để mình chẳng phải suy nghĩ gì hết, ko hết buồn nhưng nỗi buồn vơi đi được nhiều phần
  5. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh !!!
  6. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Có ng ngồi cạh hát cho e nge bài Chuyện tỳh lan can
  7. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Vào đây lang thang.
  8. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Gọi một người bạn thân đi chơi, nghe nó kể chuyện có thể là chuyện buồn của nó hoặc của ai đó để tự suy ra là chuyện của mình k phải đáng buồn lắm, hoặc nghe kế hoạch làm việc của nó rồi ngộ ra là ôi còn nhiều việc phải làm quá, tỉnh lại đi thôi nỗi buồn ơi.
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Một phòng hát kara và một cơ số người tranh cướp mic
  10. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mong có anh yêu ở cạnh an ủi, xem phim hài cùng mình.

Chia sẻ trang này