1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Mong chờ có 1 góc trong 1 quán cafe ,mong chờ có chút ít thời gian ngồi suy ngẫm 1 mình,mong chờ sẽ ko ai làm phiền...và mong chờ 1 ngày tôi sẽ quên!!!
  2. jimmytrinh

    jimmytrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mỗi lúc buồn, mình thường muốn có ai ở bên cạnh, nhưng cay đắng ở chỗ, toàn bạn tới tìm mình tâm sự, chứ giờ muốn tìm bạn xả cỗ lòng thì chẳng biết tìm ai!!!!
    thường thì buồn mình xách xe đi dạo phố, đã lâu rồi không được hưởng cảm giác lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông hà nội, những đêm mưa phùn đi dạo ngoài đường nghe đất thở ..... Mình đã làm bạn bè có cảm giác tin tưởng khi chia sẻ với mình, vậy tại sao mình không thể làm 1 điều tương tự với chính bản thân. Toàn làm bờ vai cho người ta dựa, mà không biết dựa vào bờ vai nào?
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhậu xỉn rồi lăn ra ngủ
  4. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Lúc buồn tớ thích có ai đó cùng đi oánh bóng mặt đường mới tớ . Oánh đến khi nào xăng cạn (lốp mòn), cả 2 thất thểu dắt xe tìm cây xăng mới gọi là... hết cười
  5. amljfu

    amljfu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn,tôi chỉ nhớ tới em,vì chỉ có em mới làm tôi buồn.Từ khi quen em đến giờ không chuyện gì làm tôi buồn cả.Chán vậy đó,cảm giác của tôi,hay cũng như mọi thứ khác đều thuộc về em.Tình cảm đôi khi làm người ta như ngủ trong mơ,tôi tự tách mình ra khỏi thế giới để sống trong tình yêu của em
  6. kizz_kid

    kizz_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Về phòng, bật folder nhac không loi yêu thích, tắt đèn và nằm ...nghĩ. Nói chung là cũng không nghĩ được lâu vì chẳng mấy chốc là lăn quay ra ngủ.
  7. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    hic hic lúc bên này buồn thì đi dạo thật lâu mệt rồi về phòng và ngủ khi tỉnh dậy thì hết buồn rùi . Ở VN buồn thì tâm sự với ng yêu và đi lòng vòng ở ngoài phố thì xoá tan đc nỗi buồn mà . Nhưng mà em là con người hài ước, và vô tư nên ít khi buồn lắm hiii
  8. ASIAN_DRAGON

    ASIAN_DRAGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn thì tui thường nghe những bản nhạc mà mình thích & lượn đến những nơi mà mình thích & Thích gặp gỡ những người mà mình thích.
  9. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn mình mong có 1 cái gì đấy để ăn, buồn càng nhiều thì ăn càng tốn, chả biết có phải vì vậy mà mình gầy ko mình ít khi buồn.
  10. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    có những lúc buồn mình đóng cửa phòng, bật to bài I hate myself for loving you và khóc ngoào ngoào như một con mèo vừa bị tét vào mông..

Chia sẻ trang này