1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    mong đc ngủ yên giấc
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hu'' ai đó đi ăn.. chát.. nhiều khi chỉ đơn giản là rok rok rok and rok =)) nhẹ nhàng thôi..
  3. legnaelttil

    legnaelttil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Mong đứa nào/cái gì làm mình buồn bốc hơi khỏi trái đất này!!!
  4. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    đag rất buồn và muốn có 1 người k quen biết để tâm sự cùng, sao lại vậy chứ
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thôi quên em ơi.. đưng khoc.. gái xinh thế khóc phí nước mắt.. hêh.. Buồn ơi ta xin chào mi đê :) iêu em..tình yêu mới nhá hâh
  6. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Anh thì ngược lại. Càng làm mình buồn thì phải càng phải cười
  7. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mong có người nào đó hiểu mình nói chuyện. Người đó là con gái thì càng tốt
  8. Oomina

    Oomina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tùy từng mức độ: tự nhiên cảm thấy trống rỗng với một cái gọi là nỗi buồn hok tên thì cafe một mình, thong rong một mình, ngắm hồ, ngắm người đi lại một mình.
    Khi cảm thấy buồn nhất, cảm thấy mệt mỏi và muốn khụy xuống thì cần một bờ vai để dựa
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Lang thang
    Thích phết
    uhm.. Khi buồn sẽ mong chờ gì nhỉ???
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chờ đợi j hả? đừng chờ.. chờ là mệt thêm. buồnmuốn về với bố mẹ.. chỉ có bố mẹ là thương mình nhất he he... thix bố nấu cho ăn.. mẹ dục đi tắm thíc.. bố ngồi nói chuyện thix mẹ khi ngủ cho gác chân ha ha.. thix bố dặn dò đủ kỉu tuy là khó chịu.. thix bố hấp cá cho ăn thix mẹ nhổ tóc sâu.. thix đủ thứ mà vẫn phai ở đay.. kể lể khóc lóc.. thế mới đâu chứ nị :)

Chia sẻ trang này