1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xkizzz

    xkizzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn kiz thích ngồi 1 mình.Hết
  2. afirefly29

    afirefly29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tớ thường ngồi một mình và nghe nhạc. Nhiều khi muốn gọi cho ai đó để tâm sự con chim sẻ bớt, nhưng cứ nhấc máy lên lại đặt xuống... vì lại cũng thích một mình gặm nhấm nữa... Phức tạp quá...
    Anyway, vẫn mong có ai nhắn tin hay gọi điện cho mình đúng lúc đó. Thế là mình sẽ..."xả" hết luôn khỏi lăn tăn nghĩ ngợi hehe
  3. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn mình thường tìm đến âm nhạc, thích đc ở nhà 1 mình, bật những bài rock ballat lên nghe để lấy tinh thần.Và ko biết có fải là ích kỉ quá ko khi mà chỉ những lúc buồn mình mới nhớ và mong rằng giá như lúc này có 1 ai đó ở cạnh bên để lắng nghe mình,giá như ahalf của mình xuất hiện.Và rất tiếc, người đó vẫn chưa xuất hiện nên nỗi buồn của mình cứ chôn chặt, mình viết NK^^.Ko hiểu sao cứ mùa thu và mùa đông là mình lại đa sầu đa cảm thế, buồn vớ buồn vẩn, điên wá.Đây gọi là cảnh tác động đến người hả?
  4. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn tui chỉ muốn kiếm một chỗ yên tĩnh trong wán cafê , nghe nhạc, nhìn ra đường phố ...........rùi gặm nhấm nỗi buồn!! Thế thui !!! thế thui !!!!
  5. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn sơ sơ thì mình thích ngồi ở một chỗ yên tĩnh một mình, hút thuốc uống cafe để suy nghĩ.
    Lúc buồn hơi nặng thì mình muốn khóc, muốn hét lên nhưng lại kiềm chế lại, lấy xe chạy quanh Sài Gòn cho nhẹ lòng xuống.
    Khi buồn nặng nề thì mình sẽ tìm chỗ vắng để khóc một mình, lại suy nghĩ lung tung, rồi lại cười đời.
    Sau tất cả thì mình lại tiếp tục là một con người bình thường, không ai biết mình buồn, mình khóc cả.
    Phải sống cuộc sống 2 mặt rất mệt mỏi.
  6. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    nếu buồn tớ nhậu, say xỉn thì về nhà ngủ, nếu ngày mai chưa hết thì lập lại đúng quy trình như thế,
    đến hết buồn thì thôi
  7. bocautrang116

    bocautrang116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn ước gì được tựa vào vai anh, nghe hơi ấm từ anh lan toả khắp người nhưng chưa bao giờ được cả, hix.
    những lúc bùn tui toàn phải 1 mình, tui hổng dám xả stress vào bạn bè, sợ tụi nó mang tám là xong chiện lun á, tui lúc nào cũng một mình, một mình và một mình... NHỮNG LÚC EM BUỒN ANH ĐANG Ở ĐÂU???
  8. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Anh đang ở đây
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thường gọi cho bạn bè,nhắn tin cho con bạn thân nhất và kể lể với nó.Hoặc thì rủ nó đi đâu đấy.Đã qua những ngày tháng đau khổ của broke-up.Qua được 3 tháng rồi,giờ thì free,thoải mái.Nhiều lúc buồn quá lại đi mua quần áo,đi linh tinh ăn uống hay làm những j mình thích hoặc có thể chỉ là ngủ.Nói chung là tuỳ vào tâm trang lúc đấy như thế nào mà có các jải quyết cho fù hợp!
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Mong chờ... bạn ******** đt và chia xẻ với mình

Chia sẻ trang này