1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những lúc bạn buồn bạn mong chờ điều gì nhất

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Mong sao mình được chốn đi đâu đó một thời gian... hoặc tạm thời chìm đắm vào trong giấc mơ ngọt ngào
  2. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
  3. tientaodau

    tientaodau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    0
    có một ai đó tâm sự cùng.
  4. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    làm sao để quên đi nỗi buồn ấy thật nhanh
  5. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Về chơi vs ********* con. đc nghe nó cười, đc nó yêu lên mặt( rù toàn jớt)
  6. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Nghe xình cảm thế
  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Uhm chơi vs trẻ con chẳng phải nghĩ ngợi gì cả
  8. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Ngồi la cà, nhậu nhẹt với mấy thằng bạn thân, ngắm gái và tán phét chuyện đời
  9. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    mong chờ một cái nắm tay thật nhẹ nhàng
  10. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ thuộc là buồn về vấn đề gì nữa !
    Nếu là gia đình thì mặc kệ , rồi sẽ qua thôi , người nhà mà.
    Nếu là công việc , thì tìm cách xử lý , giải quyết ==> mong hoà bình lập lại
    Nếu là tình cảm, thì muốn nghỉ vịêc, cuối tuần đến thật nhanh, đi đâu đó cho khuây khoả , để suy nghĩ lại chuyện tình cảm xem thế nào ==> có nên tiếp tục hay o ? cân nhắc thật kỹ ,....

Chia sẻ trang này