1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những tình huống khiến bạn 'ngượng chưa kìa"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rangkhenh_malumdongtien, 22/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    (2) - Những tình huống khiến bạn 'ngượng chưa kìa"

    như cái đầu đề của topic Em viết luôn chuyện của em !
    Sáng nay thôi , khi em từ chỗ mẹ về , về đến nhà , thấy mợ phần cơm ( vì nghĩ em thức cả đêm sẽ đói ) mà em đói thật , nhìn thấy trong tủ là 1 khúc cá rán , canh rau mùng tơi & trên bàn ăn là 1 ít canh cá nấu chua ! Em ăn 2 bát cơm và hết sạch canh ( cả 2 thứ canh ) . Ăn xong xuống đi tắm thì mợ hỏi :" Cơm đủ ăn ko Sún ??" . hí ha hí hửng bảo mợ :" Mợ nấu canh cá ngon thế , con ăn 2 bát cơm liền". Mợ bảo em :" Ơ , canh cá cô Năm ( hàng xóm nhà em ) cho để trộn cơm cho chó mà ,tối qua mợ trộn cho chúng nó , vẫn còn thừa , mợ để đấy để trưa nay cho chúng nó ăn tiếp "
    Xấu hổ ko thể nào mà chịu đc . Ngồi viết cái topic này mà vẫn thấy " mặt trời trên má em "
  2. vcomdealer

    vcomdealer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tớ có cái răng khểnh + má núm đồng tiền, hix xí hổ lém, hok dám đi đâu, mọi người nhìn tớ trông rất bùn kừi
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ...bùn cười thật, đọc truyện của ấy mà tớ cũng ngượng dùm cho ấy
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hii:D chuyện này thì cũng hơi xấu hổ thật, nhưng cũng không ngượng lắm. Hi vọng được đọc thêm chuyện của các bạn
  5. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chắc mọi người biết nước lên mũi nó khó chịu thế nào chứ, mình bị sặc khi đọc bài của bạn rangkhenh đấy, làm ươt cả bàn phím
    Còn tình huống của mình thì mới ghê, khi đó là gần ra trường, nên mấy đứa bạn thân rủ nhau đi làm bửa tiệc nhỏ để chia tay, cả nhóm gọi món thỏ nướng, khi bưng dĩa thịt thỏ ra, nhìn nó vàng và thơm mùi cà ri, rất ngon
    Vậy là 1 tên nhanh tay xơi 1 miếng, tiếp theo tên thứ 2 rồi 3, 4. Cuối cùng đồng loạt phun hết...vì thịt sống, chưa nướng
    Thì ra tên đầu tiên cắn vào là biết sống nhưng nó không nhả, nó phải cho cả nhóm biết mùi Rồi bác chủ quán nhìn thấy mới thương chứ, chắc bác í nghĩ tụi này trông thư sinh thế kia mà ở trên rừng mới xuống, chả biết thỏ sống chín nó thế nào
    Bây giờ gặp lại là cả bọn ôn về kỷ niệm thời sv đó, chẳng thể quên được. Mà giờ nghĩ lại chả hiểu vì sao lúc đó cả 4 đứa không ai biết nó sống, chắc tại sv bị đói lâu năm nên quáng gà chăng

Chia sẻ trang này