1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những trưa tháng sáu ....Cua ngoi lên bờ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi loa_ken_den_si, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    (2) - Những trưa tháng sáu ....Cua ngoi lên bờ !

    Chợt bắt gặp ý thức và hình đó bên ngôi nhà bạn ...cảm nhận từ đó qua đây ...cùng nhau chia sẻ , xin mời !


    Viết cho anh

    Sáng tác của Hương Thu


    Em chẳng kịp gọi tên những kỷ niệm về anh
    Đã vội vàng đánh rơi vào quên lãng
    Miền ký ức không ánh bình minh rạng
    Em ngập ngừng
    Hai đứa mình... rẽ ngang

    Em bỏ quên cả ngày nắng chói chang
    Để đi tìm những chiều vàng thương nhớ
    Chợt đến rồi chợt xa
    Và yêu trong bỡ ngỡ
    Em dại khờ
    Ta chẳng hiểu lòng nhau

    Em chợt nhớ câu hát chiều mưa mau
    Khi lại nghe cung nhạc ngân tha thiết
    Kỷ niệm tưởng đã ngủ quên
    Lại hiện về xanh biếc
    Em giật mình
    Nuối tiếc
    Xót xa

    Có phải yêu
    Chỉ là chút thoáng qua
    Lời anh nói chỉ là vui phút chốc
    Xa nhau rồi
    Em ngỡ ngàng bật khóc
    Trống vắng này
    Vẫn đơn độc...riêng em
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ....những trưa tháng sáu
    nước như ai nấu
    Chết cả cá Cờ
    Cua ngoi lên bờ
    Mẹ em xuống cấy ....
    Đó là lời thơ của TĐK đã đi vào lòng thế hệ thanh niên chúng tôi , và cảm nhận ngột ngạt bức bách của những ngày tháng sáu , với những trưa nồng oi ả , với nắng nóng như keo đặc lại không khí, keo đặc lại cả tình cảm con người ...
    Bài thơ này cũng được viết vào tháng 6 và cũng về nắng , oi ngột ngạt mà sao vẫn thấy dìu dịu ...
  3. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Về đồng ăn cua

    Ai sinh ra và lớn lên bên những cánh đồng lúa xanh ngút ngàn mà không nhớ về những món cua đồng dân dã? Đậm đà vị quê mà quan trọng là con cua đồng đã gắn bó và đi vào tiềm thức của họ....
    Cua đồng lăn cốm chiên giòn
    [​IMG]
    Chuẩn bị (1 phần)
    Cua đồng cái non: 200gr. Cốm non: 0,5 gr. Trứng gà: 1/2 quả
    Muối, đường, bột nêm, tiêu mỗi thứ 1/4 thìa. Dầu ăn: 5 thìa
    Chế biến
    Cua rửa sạch tách mai và yếm cua ra lấy con, cắt rửa sạch ướp đường, tiêu, muối, bột nêm. Cho cua vào lăn với trứng và cốm cho đều rồi bỏ vào chiên đến khi cốm nở đều là được. Lửa vừa.
    Bánh đa cua
    [​IMG]
    Chuẩn bị (1 phần)
    Cua đồng: 300gr. Bánh đa: 200gr. Rau muống: 200gr. Rau cần: 100gr. Rau nhút: 100gr.
    Muối, nước mắm mỗi thứ 1/4 thìa.
    Chế biến
    Cua đồng 300gr xé ra xay nhỏ lọc lấy nước thịt (khi xay nhớ cho thêm ít muối). Nước cua nêm nước mắm, muối. Cho lên bếp vừa đun vừa khuấy đều khi thịt cua nổi đều lên, đậy nắp lại cho sôi sau đó bỏ rau vào. Gạch cua lấy từ mai ra chưng lên cho thơm.
    Bánh đa sắp sẵn ra tô. Múc nước cua cùng rau chan vào ngay khi nước còn sôi cho bánh mềm, cho gạch cua vào. Dùng nóng.
    Gỏi cua đồng
    [​IMG]
    Chuẩn bị (1 phần)
    Cua đồng cái: 200gr. Nước mắm: 2 thìa. Chanh, ớt mỗi thứ 1 quả.
    Đường: 1 thìa. Rau nhút: 100gr. Cần tây: 50gr. Chuối xanh, cà rốt, khế mỗi thứ 1/2 quả (củ).
    Dầu ăn: 5 thìa. Đậu phộng rang: 1 thià.
    Chế biến
    Cua bỏ vào cho chiên giòn. Rau nhút, cần tây luộc sơ. Chanh đường ớt nước mắm pha sẵn, bóp đều với rau cho ngấm rồi cho cua vào bóp chung sau đó bỏ ra đĩa. Rắc đậu phộng lên mặt.
    Cua đồng rang me
    [​IMG]
    Chuẩn bị (1 phần ăn)
    Cua đồng cái: 200gr. Muối, bột nêm, tiêu: 1/4 thìa.
    Me, đường mỗi thứ 100gr.
    Chế biến
    Cua rửa sạch tách mai và yếm cua ra lấy con, cắt rửa sạch ướp muối, bột nêm, tiêu. Me trộn với đường và ít nước, bỏ cua vào om nhỏ lửa tới khi cua giòn là được.
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Toát hết mồ hôi lưỡi zồi ....
    Giá mà có lọ Diệu với vài bát này nhể !
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  6. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có một điều DearSir không biết, Loa Ken Den Si là người Hà Nội gốc 8 đời ...Tính cách người Hà Nội là vậy, thâm trầm mà sâu lắng, dịu dàng mà truyền thống
    Người Hà Nội thích những món ăn dân dã ...những gì truyền thống ...
    Người Hà Nội gốc có thói quen sáng dậy sớm hút 1 điếu thuốc lào, ăn một đĩa bánh cuốn thật to, rồi ăn bát bánh chưng rán, xong ngủ tiếp ...
    Người Hà Nội thâm trầm, sâu xa là thế, nên những hoài niệm về những buổi trưa hè tháng sáu ăn cua đồng, uống rượu, dựng vespa ở dưới những tán phượng rực lửa là chuyện thường
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Há há ... vui nhể ! Trời ạ
    Nhà Loa chưa được 8 đời ở Hà lội đâu ạ ...Tính cả thời Ba vì về hà lội thì mới đến ...hê hê.
    Còn đoạn Phượng và Vẹc ba và đủ thứ là đúng roài !
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nắng tháng Sáu
    (Khải Nguyên )
    Anh dự định:
    Mượn bài thơ em để mở ra chủ đề thơ tháng Sáu
    Tháng Sáu cá cờ (*) đâu?
    Em đâu?
    Thơ đâu?
    Anh đằm vào cái nắng để làn da sạm màu
    Mới hay quê mình bốn mùa không rõ rệt
    Chỉ có nắng và mưa mới biết
    Rằng ai chia sớt bát cơm thơm?
    Anh vịn vào em để yêu tin nhiều hơn
    Tình đất, tình người, quê mình vẫn vậy
    Trong lắm giếng khơi
    Xanh lắm bát nước chè mẹ đưa cho anh giữa trưa hè nắng gắt
    Thương lắm cánh cò nghiêng nghiêng ngút mắt
    Tháng sáu cầu trời đừng mưa!
    Mưa, khổ mẹ khổ cha
    Mưa, hạt gạo không còn thơm hương mới
    Mưa, xàng xê... tay em sảy vội
    Ướt đầm vạt áo em tôi.
    Nắng cứ là nắng, nắng ơi!
    Hanh hao cho anh gầy đen cũng được
    Chỉ e trời lại mưa giông chớp giật
    Mẹ buồn nhìn bồ thóc chửa khô.
    ____________________________
    Nhớ câu thơ trong bài thơ "Hạt gạo làng ta" của Trần Đăng Khoa:
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Anh sẽ kể những ngày tháng sáu
    Không em , cũng chẳng có nắng vàng
    Vẫn ngột ngạt cả một khoảng không gian
    Ăm ắp...
    Mặt hồ soi những cột điện đường thẳng tắp
    Lung linh trong đáy mắt em
    Gió thì thầm lơi lí môi mềm
    Se sắt ...
    Diện thoại không còn tin em nữa im bặt
    Tim chẳng rung bằng hờn giận
    Nửa viên pin dung lượng hết
    Đằm đằm ...
    Nắng có vàng....hết thơ em!
    Vẫn đều tay vỗ ...cạn thêm li sầu !!!

  10. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    Nhìn avatar của bác này, lẫn đọc thơ xong thấy bác có vẻ hoài cổ nhỉ.

Chia sẻ trang này