1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những trưa tháng sáu ....Cua ngoi lên bờ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi loa_ken_den_si, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baobq

    baobq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Môi chạm vào môi em
    Thời gian như đứng lại
    Dòng sông cũng ngừng chảy
    Làn gió cũng thôi bay
    Ôi hương vị ngất ngây
    Nụ hôn đầu tiên ấy
    Suốt đời này không quên
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bravo chú Bẩu đã chia sẻ cùng iem ...
    Xin được hoạ lại mấy vần thơ của chú !
    Nụ hôn đầu ấy trao em
    Ngất ngây ngỡ Chúa dừng quay .... địa cầu
    Bờ môi hai đứa tìm nhau
    Là đúng cái lúc nhớ mầu thời gian
    Là sông ngừng chảy , là làn
    Gió mát ngừng thổi là tàn ... vầng dương !!!
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có những cơn mưa mới làm mát đưọc cái không khí ngột ngạt ở đây .... Mạng nhà thì chết, mạng dịch vụ thì ko vào Yahoo được .... bịt hết cả mìn !!!!
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay Hà nội thật buồn , mưa cứ từng chập từng cơn ...vừa mới đó mà Ngã ba đã ngập úng ... Lê lết về nhà cho kịp ko lăn đùng ra đường , cảm giác nôn nao quá ... giá mà có cái khăn lạnh ....
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hà nội ơi mỗi khi lòng xác xơ ...
    Sài gòn bao giờ cũng ưu đãi cho mình bời vì lần trở lại này đã là lần thứ 7 ...Vẫn bầu trời dịu mát , ko có nắng mấy , vẫn những đại lộ đó vẫn những góc quán ấy và bấy nhieu gương mặt quen mấy mà thương ... Nhưng ko có ....ko biết ... ko ai biết cả !!!!
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Viết cho anh
    Hương Thu
    Em chẳng kịp gọi tên những kỷ niệm về anh
    Đã vội vàng đánh rơi vào quên lãng
    Miền ký ức không ánh bình minh rạng
    Em ngập ngừng
    Hai đứa mình... rẽ ngang
    Em bỏ quên cả ngày nắng chói chang
    Để đi tìm những chiều vàng thương nhớ
    Chợt đến rồi chợt xa
    Và yêu trong bỡ ngỡ
    Em dại khờ
    Ta chẳng hiểu lòng nhau
    Em chợt nhớ câu hát chiều mưa mau
    Khi lại nghe cung nhạc ngân tha thiết
    Kỷ niệm tưởng đã ngủ quên
    Lại hiện về xanh biếc
    Em giật mình
    Nuối tiếc
    Xót xa
    Có phải yêu
    Chỉ là chút thoáng qua
    Lời anh nói chỉ là vui phút chốc
    Xa nhau rồi
    Em ngỡ ngàng bật khóc
    Trống vắng này
    Vẫn đơn độc...riêng em ​
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Dở
    Em phải nói thật rằng : Em mỏi mệt rồi anh
    Những yêu thương chẳng gắn hàn được nữa
    Anh đi qua em ...Bên ngoài khung cửa sổ
    Có chiếc lá vàng rớt trong gió chênh chao
    Em phải nói thật rằng: Em tiếc những khát khao
    Tiếc những ước mơ em đã từng ấp ủ
    Bao thương nhớ với anh giờ đã cũ
    Em níu chẳng được gì ngoài nỗi nhớ riêng em
    Em dại dột vì đánh cược bằng niềm tin
    Bằng tất cả những giấc mơ tuổi trẻ
    Nên bây giờ đứng giữa hai ngả rẽ
    Em chẳng biết chọn lối nào ...Đành quay ngược (...dù đau )
    Em hận mình không hiểu nổi nông sâu
    Nên mang thả heo may về cho gió
    Để bây giờ bão lòng em vần vũ
    Gió cắt cứa tim mình vụn vỡ những mảnh đau
    Em phải nói thật là : Cho đến mãi muôn sau
    Cũng không ai thay hình anh cho được
    Nhưng ...nhưng giờ em không ước
    Anh sẽ quay về như ngày trước , nữa đâu ....
    ...

    Thơ thuổng
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Dung dăng dắt trẻ lượn quanh
    À ơi ru ngủ chị Hằng cuối thu
    Năm canh mắc võng đánh đu
    Chìa tay Mẹ đón đứa ngu này về
    Đã qua đẫy giấc ngủ mê
    Gặp người không dám nói chê nguời cưòi
    Phồn hoa ấy chốn rong chơi
    Ta bước trở lại về nơi ta cần
    Đông qua sẽ tới ngày Xuân
    Chuông chùa quê cũ tần ngần vẳng xa
    Tịch liêu theo bóng dương tà
    Hồn muôn năm cũ , người đà nay đây
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Giọt buồn lắng ở trong thơ
    Giọt thơ đọng mãi theo bờ mi ai
    Giọt sương đậu nụ sớm mai
    Gịot sầu đậu má làm phai sắc hồng
    Giọt khuya leo lắt bên sông....
    Giọt đời ........hư không .....về chiều ....

  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Xin hoạ lại bài thơ "Phiên khúc 2" của Hương Thu :
    Phiên khúc 2
    Vô tình nắng vội sang sông
    Con sáo sổ ***g thương nhớ vụt bay
    Mưa rơi thoáng ướt vai gầy
    Hanh hao một thuở tóc mây thẹn thùng
    Lối về gió giật cây rung
    Bờ môi tê tái ngập ngừng bước hoang
    Rêu phong phủ kín thu vàng
    Mây giăng tím biếc mang mang một trời

    Hoạ lại Phiên khúc 2
    Đến duyên em phải lấy chồng
    Ngác ngơ sáo hát sổ ***g bay xa
    Bây giờ mới cuối tháng ba
    Khi nào tháng bẩy để ta gặp nàng
    Sóng duyên Chức Nữ Ngưu Lang
    Bên nhau tê tái ngỡ ngàng bờ môi
    Giờ đây tím biếc một trời
    Rêu phong phủ kín cả lời ... lẩy ba !!!

Chia sẻ trang này