1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Những trưa tháng sáu ....Cua ngoi lên bờ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi loa_ken_den_si, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trích từ Xót xa - Hương Thu .
    Em hỏi rằng:
    Anh còn nhớ gì không?
    Những buổi chiều có mưa làm ướt nắng
    Em thấy lòng giờ sao trống vắng
    Chỉ có mùa
    Về trong những xót xa.
    Em lặng lẽ nhìn nỗi nhớ trôi qua
    Khi bất chợt lại ca bài hát ấy
    Ôi dòng đời
    Thời gian đưa đẩy
    ..............
    .......................
    Em tự hỏi lòng
    Ta đã quên nhau chưa?
    Sao thương yêu cứ trượt dài con phố
    Nơi hò hẹn
    Gốc phượng buồn khắc khổ
    Lá đổ vàng in dấu phôi pha........


    @ Hải : Vụ VTV6 trông thế mà hay đáo để nhể _ Vespa ơi..........bay lên !!!
  2. iuvaghec

    iuvaghec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cho iem đặt cục gạch cái, bữa sau vào đọc típ
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mời cứ tự nhiên cái đã khi nào vào thì ới còn tiếp , chạy đi ăn tục nói phét cái đã !
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Gió lại về rì rào qua kẽ lá
    Nhắc nhủ thầm em đang nhớ đến anh
    Đêm nay ơi chắc giấc mộng chẳng thành
    Biết sao không , em hình như bị ốm...
    Nhắm mắt vào mình anh chạy đi trốn
    5 ... 10 .... lăm mở mắt đi tìm
    Chỉ thấy ôi, tím suốt cả sườn sim
    Anh ở đâu ? oà em đi anh nhé
    Để em dỗi giả vờ hờn nhè nhẹ
    Bắt anh đền hôn một nụ đắm say
    Thật dài ... thật nồng thắm ..
    .......... Anh này ......
    Anh hỡi , em yêu anh mãi mãi ....

  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Chiều sớm !
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ĐỢI MÙA
    Ta viết cho em trong những đêm không ngủ
    Gió đang về
    Lạnh lùng tràn khung cửa
    Ta nằm nghe
    Thương nhớ đến ngẩn ngơ
    Ta viết về em
    Để thấy lòng bơ vơ
    Để lối vắng khi xưa chẳng đón mùa sang nữa
    Ta chợt thấy lạnh
    Nơi con tim đã mất đi một nửa
    Một nửa mong chờ
    Nửa hy vọng đã tắt từ trong mơ
    Về bên ta đi em
    Đừng mang yêu dấu đến nơi xa mờ
    Để riêng ta cứ một mình thao thức
    Về đón mùa
    Yêu thương lại cháy rực
    Ta đợi
    Đợi mùa ...đợi em
    Hương Thu

    --------------------------------------------------------------------------------
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ngọt ngào tháng nhớ nhung
    Uh nhỉ
    Em đã biết nhớ nhung
    Và cũng biết thế nào là xa cách
    Khi mùa đông về trên phố lành lạnh
    Khúc giao mùa
    Chợt tắt giữa cô đơn
    Mùa sang
    Đón bàn tay nào gần hơn
    Đón tương lai ở phía người sắp đến
    Yêu thương đã qua
    Chỉ mong manh là bến
    Chứ đâu là bờ, là hạnh phúc bên nhau
    Tháng sắp đến
    Sẽ có mưa rất mau
    Nhưng lại là tháng nhớ nhung tha thiết
    Ngọt ngào lắm nhé
    Những bài ca tiễn biệt
    Tháng mưa dầm
    Mang ký ức về bên
    Đông đã đến bên thềm
    Hương Thu
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Nhặt lá vàng trên con phố vẫn dài
    Nghe ký ức òa lên niềm thương nhớ
    Kỷ niệm một hôm nào
    Vụn vỡn
    Thoáng âm thầm sóng đổ ngập con tim
    Dường như ta vẫn mãi đi tìm
    Hình ai đó, đắm chìm trong ánh mắt
    Cuối con đường ngày xưa
    Bên nhau mòi mặn...
    Sao nỡ chia lìa
    Ta mang một đời
    Vết cắt của thời gian
    Ơi những ánh chiều
    Sao mãi cứ nhuốm màu vàng vọt
    Cho cơn gió đêm
    Nức nở
    Giấc mơ kia không mang nữa
    Vị ngọt
    Nhớ thương thầm
    Buốt giá lọt vào tim
    Hương Thu

    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 01/12/2007
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    CÁI ĐÊM HÔM NAY ĐÊM GÌ

    Một lần nữa trái tim lại bỡ ngỡ
    Tưởng được yêu
    Được an ủi vỗ về
    Cứ như nắng và gió giỡn thân đê
    Con bươm **** cũng khóc oà theo sóng
    Đông về
    bàn tay em lạnh cóng
    Ấp ủ hoài tự xoắn xuýt vào nhau
    Nỗi nhớ ...
    Anh có nghe đêm thở
    Đêm trở mình
    Đêm thức trắng đêm
    Trái tim
    Ngủ yên
    Chỉ còn đêm , kìa đêm thức im lìm

    ....................................................................​
    CLB Thư pháp Hữu Nghị - Hà Nội cùng CLB Thư pháp UNESCO Việt Nam bắt đầu phục vụ công chúng các tác phẩm Thư Hoạ để chơi Tết và đón xuân Mậu Tí tại cơ sở 456 Hoàng Hoa Thám , Tây Hồ , Hà Nội.
    Thời gian từ 11 tháng 1 năm 2008 tức ngày 4 tháng chạp năm Đinh Hợi đến hết ngày 23 tháng Chạp năm Đinh Hợi. Hàng ngày từ 8h30 đến 18h30 .
    Có quà tặng đặc biệt cho HS SV ...
    Kính báo !
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 11/01/2008
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai em đi qua mùa
    Tàn thu buồn , từ thủa xưa vẫn buồn
    Nhưng biết lệ chẳng thể tuôn
    Thêm thời gian cũng vẫn buồn thế thôi ...

Chia sẻ trang này