1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - õTƠõTƠ Tuyỏằfn tỏ?ưp nhỏằ?ng c?Âu chuyỏằ?n t?ơnh y?êu õTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DearSir, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    (2) - õTƠõTƠ Tuyỏằfn tỏưp nhỏằng cÂu chuyỏằ?n tơnh yêu õTƠõTƠ

    dạo qua box tình ******** yêu mình cảm thấy vẫn còn thiếu chủ đề này rất hay và rất thú vị
    rất mong bà con hàng xóm đóng góp thêm câu truyện cho box ta thêm phong phú
    mình không đạo văn của ai cả nếu bạn nào thấy trùng hợp với bài của người khác đưa link lên cho mình mình sẽ xóa
    [​IMG]

    Trước khi đưa tác phẩm đến người đọc mời mọi người đọc qua một số tác phẩm của các nhà văn semi- pro đã Câu chuyện thứ nhất "những tin nhắn"

    "Ngày ấy mình còn là cô bé vô tư, tí tởn, thấy giai nào ngon là nhào vô ngay. Và cũng nhiều giai thấy mình ngon nên buông lời chòng ghẹo. Nghe lúc đầu phô chết đi được, thế mà mình cũng quen, lâu không nghe thấy mấy câu tán tỉnh điêu như lái trâu, mình lại nhớ.

    Đợt ấy mình cho một anh chàng số điện thoại của mình. Hồi đấy mới lớn, được bố sắm cho cái di động là thích lắm, chỉ mong điện thoại rung lên suốt ngày thôi. Bạ thằng nào trông không đến nỗi mà chẳng cho số. Đâu có như bây giờ? chỉ mong các chàng bớt bâu mà không nổi. Mệt lắm cơ.
    Mình đặt tên chàng trong điện thoại là Relax. Chẹp. Relax thì mãi là relax thôi.
    Chàng là một người nhàm chán đang cố gắng trở nên thú vị. Chàng nhắn tin cho mình:
    ?oChào em, anh đây.? (Còn anh nào vào đây nữa chứ)
    Mình ử hử :?Vâng, em đây?.
    Chàng thật tốt khi vẫn còn nhắn được tiếp: ?oEm đang ở đâu đấy??
    Chẹp, mình trả lời: ?oEm ở nhà.?
    Anh lại nhắn tiếp ?" kiên nhẫn cực: ?oEm đang làm gì??
    Mình không nỡ nói thật là mình đang vừa nhổ lông nách vừa nhắn cho chàng. Mình bảo: ?oEm xem ti vi?
    Hai phút sau lại có tin nhắn: ?oVTV mấy thế em??
    Mình chán cực. Nhưng thôi, đã cố kiên nhẫn. ?oHi, em định đi ngủ rồi đây. Anh ngủ ngon nhé?.
    Mình thật là tử tế. Vậy mà chàng còn tiếp tục nhét thêm: ?oEm hay mơ về cái gì??
    Mình chán quá, tắt điện thoại ngủ luôn. Sáng hôm sau thấy máy đầy tin nhắn : ?oAnh hay mơ lắm, toàn thấy cây cối.? ?oSao em không trả lời?? ?oEm ngủ với mẹ hay một mình?? Công nhận chàng thật giỏi, hỏi suốt mà cũng chịu được.
    Sau rất rất nhiều lần tin nhắn đáng chán đó, cộng thêm điện thoại chục lần, chàng đã có một cái hẹn với mình
    . Gọi là hẹn, nhưng là gì? Mình ngại đi chơi riêng với chàng, nên chỉ hẹn uống nước dưới nhà. Có gì cắp mông lên được nhanh.
    Chàng xuất hiện với một chiếc mũi lổm chổm lông mũi thò ra ngoài. Mình hơi chán.
    Chàng chỉ hỏi mình thôi. Chuyện nhạt thếch à. Em ăn cơm với gì. Mấy bát. Em có ăn rau không. Rau tốt cho tiêu hoá. Anh thấy em béo đấy, em đừng ăn thịt nhiều?
    May quá chàng đã nói sang chủ đề sở thích. Mình bảo mình thích khiêu vũ lắm. Chàng chộp lấy và bảo rằng chàng rất giỏi thể thao. Sau đó chàng vỗ ngực bảo rằng: Anh mà tập thì không ai bằng. Chẳng qua anh không có bạn nhảy thôi. Em bảo anh biết nhảy thì anh không tin đâu. Em có vẻ béo, thích ngủ mà. Chàng bảo mình phải thế này thế nọ. Mình tự dưng thấy thương hại chàng. Vì chàng vừa xấu, răng riếc lô nhô, lông mũi lại thò ra thế kia, tay lỏng khỏng, chân vòng kiềng. Thật đúng là mối do bạn giới thiệu. Đầu thừa đuôi thẹo mới đến lượt mình.
    Sau đó, mình ngồi im lặng. Chàng nói thao thao rồi bảo: Sao em không nói gì. Mình lịch sự: anh nói chuyện hay quá nên em nghe thôi. Chàng cảm động quá, thấy mình uống nước xong, ngỏ ý đưa mình lên nhà. Mình từ chối.
    Chàng bảo: em nhớ ăn ít mỡ thôi nhé, phải khoẻ mạnh vào. Mình cười trừ rồi bảo: ?oEm sẽ thấy thế nào là đủ mà?.
    Đêm đó chàng về nhắn tin cho mình: ?oEm ngủ chưa? Buổi tối hôm nay thật vui. Anh thấy em đúng như bạn em giới thiệu đấy. Hôm nào đi chơi với anh nhé.?
    Mình cho tên Relax vào Block list. Và sau đó mình ăn hết một quả bưởi, đắp chăn ngủ đến 9h sáng.
    Thế mà hôm qua lúc đi chen mua vé xem phim, mình gặp lại chàng. Vâng, chàng vẫn là chàng. Chàng nhìn mình bằng ánh mắt trách giận và kiêu căng ghê lắm. Chàng bảo: ?oEm đi xem một mình à?? Mình chỉ cười. Chàng nói cứ như mình cô đơn ghê lắm ấy.
    Mình thấy chàng đi với một cô gái nữa, trông gầy và hốc hác. Còn mình thì từ năm ngoái đến năm nay, lại tăng 5 cân rồi. Tự dưng mình thấy mình hạnh phúc ghê gớm."


    Được DearSir sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 18/07/2007
  2. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trái Tim Lung Linh
    Anh yêu cô từ năm anh 18 tuổi. Hai người họ luôn gắn với nhau như bóng với hình, nhưng không học cùng lớp, anh nghĩ, đợi khi nào nên đại học anh sẽ bày tỏ tình cảm với em, vì anh đã yêu nụ cười như hoa của em, yêu giọng nói trong trẻo và đôi mắt phượng của em, anh cảm thấy cô nên là của anh, anh nghĩ, cứ đợi đi đã.
    Bọn họ cùng thi vào đại học. Vì tình yêu, anh chọn chung một trường với cô, dù đáng ra anh có thể chọn một trường tốt hơn thế. Vào đại học, cô gái bắt đầu cuộc sống bộn bề, hàng ngày ở cái tập thể ấy, anh nhìn thấy cô vui vẻ thì nghĩ, cứ đợi tiếp vậy đi. Anh vẫn chưa chịu nói.
    Ngày lễ tình nhân năm thứ hai đại học, anh cuối cùng cũng có dũng khí bày tỏ lòng mình với cô, nhưng lại phát hiện trước khung cửa xổ của cô gái đã có một bông hoa hồng, bông hoa hồng dấu sau lưng anh không dám đưa.
    Cô hỏi anh : có việc gì sao?
    anh bối rối trả lời : không, chẳng có chuyện gì cả, tôi chỉ là muốn tìm bạn cũ cùng quê nói chuyện.
    Cô thất vọng nhìn anh, cô cầm bông hoa hồng cắm vào lọ, nói đó là hoa do lớp trưởng tặng.
    Tốt nghiệp xong cô gái kết hôn, nhưng anh thì chẳng yêu thêm người nào, vẫn cứ theo đuổi cô, trở về thành phố nhỏ trước kia, mặc dù anh có cơ hội ở lại thành phố lớn. Vì anh nhận ra mình đã quá yêu cô rồi.
    Anh chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe tâm sự của mình. Người ta giới thiệu đối tượng cho anh, anh luôn cười rồi thẳng thừng từ chối,
    bọn họ cho rằng điều kiện của anh quá cao, quá chi ly, cho nên dần dần rất ít người tham gia vào chuyện của anh. Anh cũng vẫn một mình nghe nhạc, đọc sách, không biết anh sẽ còn phải giữ những tình cảm này bao lâu nữa. Trong một lần họp lớp mọi người đều uống rất nhiều. Có người đem chuyện hai bọn họ ra chọc, nói anh ở gần lâu đài nước mà tại sao nhìn không thấy ánh trăng, anh cười, chẳng nói gì, cô gái uống nhiều rượu, bất chợt cô nhìn vào mắt anh : "mọi người đều không hiểu được anh". Anh đứng chôn chân ở đó, nhớ lại rằng bông hoa hồng vẫn chưa tặng cô, giờ đây đã biến thành một cái mụn ở tận đáy lòng,làm anh đau đớn. Anh vốn dĩ muốn nói cho cô hay tình yêu của anh, nhưng anh lại nghĩ, quá muộn rồi, thật sự quá muộn rồi, anh không biết cuộc hôn nhân của cô đã sảy ra chuyện, bọn họ đang làm thủ tục ly hôn.
    Đợi đến lúc cô gái hoàn tất thủ tục ly hôn, anh nghĩ cuối cùng cũng có thể nói ra rồi. Vì cô gái cũng yêu anh! anh không hiểu tại sao bọn họ lại để tuột mất nhau, bởi lẽ ông trời đã cho anh cơ hội, đã cho anh một nhân duyên tốt đẹp, nhưng vì sao lại phải đến bây giờ mới cho anh đoạn kết?
    Vậy mà bất hạnh vẫn chưa phải là kết cục, lúc anh sắp nói rõ lòng mình cho cô hay anh phát hiện mình bị ung thư. Anh không nhẫn tâm bắt cô phải gánh một phần đau khổ, cho nên, anh vẫn không chịu nói. Anh nghĩ : mình sẽ mang cái bí mật này cho đến cuối cuộc đời.
    Cô gái đến thăm anh, tỏ ý có thể chăm sóc cho anh, anh cười nói : Tôi không hiểu lòng em, nếu tôi sớm hiểu lòng em thì đã nói ra rồi, chẳng phải khổ công chờ đợi đến tận bây giờ ?
    Lòng tự trọng của cô gái bị tổn thương, từ đó không đến thăm anh nữa. Có những lúc, anh ngẩn người ra trên giường bệnh, nhìn lá cây từ từ rơi bên ngoài cửa xổ, anh nghĩ, tình yêu của mình cũng giống như lá cây mùa thu, từng phiến lá lìa cành rơi xuống, cuối cùng ẩn mình vào trong đất, trở thành một trái tim lung linh. Chỉ là, chẳng ai biết anh đã yêu như thế nào thôi !
    Đời người ngắn ngủi được mấy mươi năm, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, nên yêu thì yêu ...
    Được DearSir sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 18/07/2007
  3. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nàng tiên cá part 2 ( chả hiểu part 1 nằm đâu)
    hơ hơ lại tìm thấy past 1 ở tít trang 368 lại phải post lại [​IMG]
    Ngày xửa ngày xưa, vào một ngày đẹp trời: ngày nắng, đêm đen, tầm nhìn xa từ nhà xuống bếp[​IMG]
    . Tại một toà lâu đài nhỏ nhắn xinh xắn: -3 tầng: 360m2, nhà 2 mặt tiền, điện nước tốt, công trình phụ khép kín, nhà chính chủ đang chờ làm sổ đỏ, cách phao số không: một nghìn 200 m theo phương thẳng đứng, 1 nàng công chúa nhỏ của Long Vương đã ra đời. Nàng được đặt tên là: Nàng Tiên Cá.
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa[​IMG], chẳng mấy chốc đã đến ngày sinh nhật lần thứ 18 của Nàng Tiên Cá. Đó là 1 ngày trọng đại, vì thế trước khi ra taxi đi thị sát các nhà hàng, vũ trường, tụ điểm karaoke trong phạm vi bảo kê của mình, Long Vương có để lại trên bàn ăn 1 mẩu giấy: Con gái muốn món quà sinh nhật gì?
    Tối đến sau khi đã "kiểm tra" bét nhè chè thiu các tụ điểm ăn chơi, sa đoạ kể trên, Long Vương vui vẻ trở về nhà để xem con gái mình muốn món quà sinh nhật gì?
    -E hèm, có thể năm nay con nó sẽ thích: 1 thú nhồi bông Hugô, 1 áo phông Hugô và cả 1 gối ôm Hugô nữa -Ngài vui vẻ mở ví ra đếm, oa hôm nay bo cho các em hơi đậm dưng mà vẫn còn hơn 2 triệu tiền Việt - Chắc vẫn đủ mua quà, ngài chắc mẩm.
    Vừa về đến cửa, chưa kịp thở thì con vợ già của ngài đã hét lên như cháy nhà:
    -Mình ơi ko xong rồi, ko xong rồi!
    -Làm gì mà cà cuống lên thế, cứ bình tĩnh đâu sẽ có đó, thịt chó sẽ có mắm tôm, người sẽ có xuất, chó sẽ có khẩu phần!!!
    -Phần phần cái xờ tờ mần í! Này đọc đi ... vừa nói Long Bà vừa dúi vào mặt Long Ông tờ giấy mà sáng nay Long ông đã để lại cho Nàng Tiên Cá, nhưng trên đó đã có thêm 1 dòng bút nhũ lấp lánh của con gái ông:
    1 Piagio Lx 150.
    -Trời ơi, trời sinh con gái ta sao trời còn sinh ra Lx? - Long Ông kêu lên thất thanh.
    Nói rồi Long Ông lăn ra ngất, đúng lúc ấy Nàng Tiên Cá vừa mới đi tắm trắng với lại waxing (tẩy lông í) về thấy cha mình lăn ra ngất, nàng lập tức giở quả giọng kim khí hoá chất:
    -Xí, ngất chạy xe chứ gì? Bài này cũ rồi. Ông bà ko mua Lx thì đừng tìm tôi!
    Nói rồi nàng lẳng lặng quay đi, nàng ko thèm để í, từ chiếc áo tô mì đến đôi giày Gucci, quẫy đuôi nhằm hướng Vinpearland bơi thẳng - nghe nói hôm nay 1/6 ở khu du lịch Hòn ngọc Việt đấy có buffet giá rẻ ...pó tay
    Lúc đó trên biển cũng có 1 con tàu đang nhằm thẳng hướng Vinpearland tăng tốc, trên tàu có 1 hoàng tử, chàng cũng là một người rất ham buffet giá rẻ, thấy ở Vinpearland có buffet giá rẻ nên chàng không thể bỏ qua.
    Tháp tùng chàng là 12 tên đầy tớ cao to đẹp trai thân hình chuẩn, được tuyển chọn kĩ lưỡng từ các đội cứu hộ của các bể bơi nổi tiếng Hà Thành như: Sao Mai, Daewoo, Thắng Lợi ... Căn bản là vì hoàng tử của chúng ta tuy là dòng dõi hoàng tộc nhưng ... cũng đồng thời là một thanh niên hoi thiếu niên còi, tuy chàng dở hơi nhưng lại ko biết bơi vì thế nên khi chàng quyết định ra khơi tìm buffet giá rẻ, mama của chàng đã phải tuyển lấy 12 thằng cứu hộ chuyên nghiệp bảo vệ chàng.
    -Hoàng Tử lớn rồi phải có ý thức nhá, chơi loanh quanh trên boong thôi đừng xuống dưới khoang phá anh em chúng tôi lái tàu nhá!- 1 thằng trong số đầy tớ của chàng lên tiếng.
    - mày là hoàng tử hay ****** là hoàng tử- Tuy nghĩ thế, nhưng mà vì sợ nên chàng chỉ dám lẩm bẩm trong mồm chứ ko dám nói to.
    Lúc đầu thì chàng còn chơi loanh quanh trên boong, nhưng càng về sau tính chàng càng tò mò:
    -Hay là chúng nó giấu mình cái gì dưới khoang nhỉ?
    Nghĩ ngợi 1 lúc chàng lôi con 7610 của mình ra xem XXX..., chàng ra vẻ hứng thú lắm, cứ cười 1 mình suốt. Bọn đầy tớ thấy lạ lại gần thì thấy hoàng tử đang xem, đúng hoàng tử là dân chơi có khác trong di động của hoàng tử toàn hàng độc, chả mấy chốc tất cả bọn đầy tớ đã bu hết vào quanh con 7610 của hoàng tử. Còn hoàng tử lúc này nhẹ nhàng, len lén mò xuống khoang xem chúng nó có giấu cái gì dưới đấy ko?
    -Haizzzz, đúng là 1 bọn chết vì lờ !!! - Hoàng tử sung sướng khi lừa được bọn đầy tớ.
    Chả mấy chốc hoàng tử đã mò xuống khoang đáy của thuyền, ở đây tối om nặng mùi dầu máy, lúc đầu hoàng tử định bật diêm để nhìn cho rõ xong bật diêm thì để chết cháy, mình đâu có phải là gà! Hoàng tử tự lẩm bẩm rồi lần mò trong bóng tối.
    Trong lúc sờ soạng chàng tìm thấy 1 cái nắp:
    -A, thì ra chúng mày giấu ****** chuyện cái két sắt ở dưới này à, thảm nào ko cho tao xuống!
    -Ko biết chúng nó giấu cái gì trong này nhờ?
    Không nén nổi tò mò, chàng quyết tâm cạy bằng được cái nắp ấy.
    Tuy chàng hơi lẻo khẻo, nhưng cạy tủ với lại mở két thì chàng làm thường xuyên. Căn bản là do ông bà già mỗi tháng phát lương cho chàng có ... 2.000$, chả đủ tiền bao anh em uống nước.
    Với tài nghệ đào mỏ ông bà già đẳng cấp pro của mình, sau 1phút 20 giây chàng đã tháo hết các loại chốt với cả ốc, chỉ 1 cái kéo nhè nhè lựa thôi là mọi bí mật của bọn đầy tớ sẽ bị chàng phát hiện hết: - Đô la hay vàng, hay ma tuý trong này nhỉ?
    ơ bên trong là cái gì nhỉ? Phần 2 sẽ rõ.
    Được DearSir sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 18/07/2007
  4. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy nhỉ? Đọc buồn cười quá, hóa ra con gái suy nghĩ cũng hay hay...! Chờ đợi phần III - Vote cho 5* rồi!
  5. TATelecom

    TATelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mẹ lạnh lắm phải không ?...
    Vào một đêm Giánh sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một
    người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một
    mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân
    chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị . Chị hiểu rằng mình không
    thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu.
    Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài
    những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn
    quanh mình đưa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi
    tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh
    con.
    Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng
    chết máy.Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu
    ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm.Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu,
    đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.
    Bà đem đưa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ
    nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ giáng sinh, đó là
    sinh nhật lần thứ 12,cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp.
    Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé
    đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo . Bà
    mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ
    mẹ mình.
    "Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - cậu sẽ lạnh cóng!"
    song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh
    và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa
    bao giờ biết: " mẹ đã lạnh hơn con lúc này , phải không mẹ?" Và cậu bé oà
    khóc
  6. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    oái oái cái này là ở blog em cách đây 2 năm iem có viết và chỉ thay đổi vài thứ nếu đụng hàng của các bác thì em xin rút
    còn bác dùng 2 chữ đạo truyện thì bác nên rút lại thì hơn
  7. veronicax2

    veronicax2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    up cho mọi người đọc hết phần 1
    phần 2 khi nào ra tù post tít
  8. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    EM SẼ IÊU ANH BAO LÂU????
    TÍP TỤC PHIÊU LƯU CÙNG NÀNG TIÊN CÁ
    Thôi ko suy nghĩ nữa, chàng kéo mạnh 1 phát, cái nắp tung ra, và tất cả đã rõ ràng ....
    ko phải đô, chẳng phải vàng hay ma tuý mà là nước, nước phun thẳng vào cái mặt lợn của chàng. Thì ra đây là cửa xả nước để mỗi khi rửa tàu thì có chỗ cho nước bẩn thoát ra, nhưng nó được khuyến cáo là chỉ được mở ra khi tàu ở trên bờ, còn bây giờ thì lại bị một con - hoàng tử của chúng ta - mở ra khi tàu đang lênh đênh trên biển.
    Nước tràn vào xối xả, chẳng mấy chốc chiếc thuyền đã giống i đúc cái bể bơi, chỉ khác là ko có em chân dài bikini ngắn nào mà thôi.
    Rất nhanh chóng, thuyền chìm! Trong tình huống này: Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton đã chiến thắng tuyệt đối Định luật Acsimet.
    12 thằng đầy tớ của chàng lập tức bỏ của (con 7610 đang phát tán phim ảnh có nội dung đồi truỵ) chạy lấy người, chúng quên hẳn tìm xem chàng ở đâu.
    Chàng hoàng tử và chiếc thuyền tội nghiệp nhanh chóng tiến xuống đáy biển theo phương thẳng đứng.
    Chiếc thuyền chạm đáy biển cũng là lúc nàng tiên cá bơi ngang qua:
    -Ôi tàu chìm! Phải chăng ta đang bơi trong phim trường của Titanic?
    Nàng tò mò bơi lại phía chiếc thuyền:
    -Ôi Rắc, chàng Rắc tội nghiệp đang ở trong thuyền!
    Nàng bơi vào lôi chàng hoàng tử của nợ của chúng ta ra khỏi thuyền rồi nhanh chóng bơi lên mặt biển, táp tạm vào 1 hoang đảo để hô hấp nhân tạo.
    Phù, chẳng hiểu sao lúc ở nhà mẹ nàng bảo: quét nhà, với lại rửa bát nàng chậm rề rề, mà lúc này lôi zai khoẻ thế?
    Kéo chàng lên bãi cát, nàng nhẹ nhàng đặt đôi môi xinh tông màu nâu bí ẩn của mình lên đôi môi thâm xì như thằng chết trôi của hoàng tử.
    -Hít hít, thở thở- Nàng hôn lấy hôn để lên môi của chàng - cũng thông cảm xem nhiều phim HQ lắm rồi hôm nay mới có cơ hội thực tập.
    -Á á á .... cuối cùng thì chàng hoàng tử của chúng ta cũng đã tỉnh lại.
    -Khiếp, cái gì nhơn nhớt tanh ngòm dính ở mồm tao thế này! Ôsin ô sin đâu mang khăn ra đây.
    Hôn tiên cá mà lại chẳng tanh!!!
    -Ô sin, ô sin là gì hả chàng?
    Hoàng tử bất ngờ khi thấy mình tỉnh dậy ở trên 1 hòn đảo lạ, bên cạnh mình là 1 cô gái son môi nhoe nhoét, đang đá lông nheo, làm dáng nói chuyện với mình.
    -À à, ô sin á ... là là ... ờ mà nàng là ai: cô gái hay nàng tiên? - chàng nhìn xoáy vào nàng hỏi 1 cách đầy âu yếm.
    -Em, em là nàng tiên ... cá, còn chàng?
    -Ta ư, ta là hoàng tử. Sao chúng ta lại ở đấy?
    -Hôm nay, em cãi nhau với ông bà già, nên mới dạt nhà doạ ông bà già một hôm, đang trong lúc lang thang thì gặp chàng đang chết đuối, em mới cứu chàng lên đây.
    -Ôi, nàng thật là tài giỏi và nhân hậu. Nhưng ... sao nàng lại phải dạt nhà?
    -Tại em đòi có mỗi cái Lx 150 mà ông bà già ko chịu, chàng xem có tức không cơ chứ, nếu nhà em nghèo thì đã đành, nhưng ông bà già em kiếm tiền như nước, của đổ vào nhà em như xe ben đổ cát, thế mà có mỗi con Lx mà cũng tiếc.
    -Lx 150 à? Đơn giản hôm nọ sinh nhật ta, ta mới mổ lợn ra mua 10 cái Lx đem tặng bạn ta, nhưng 1 thằng hôm trước trong lúc bay trên Neww đã bị công an bắt, nên mới tặng được có 9 cái, vẫn còn 1cái ở nhà. Nàng đưa ta về nhà ta sẽ mang nó tặng cho nàng.
    -Okie, con chó nào nói điêu nhá! - Quá sung sướng trước giấc mơ Lx, nàng quên cả vẻ e lệ ban đầu.
    -ôi nàng ăn nói thật là mạnh bạo, hợp với ta đấy, phải chăng nàng vẫn cô đơn, vậy thì ta với nàng làm 1 cặp nhé, dạo này lên sàn toàn đi 1 mình, ta buồn nhắm ý.
    -Okie, nào chàng ôm thật chặt eo em nhé, em sẽ đưa chàng vào bờ.
    Chẳng mấy chốc = sức mạnh của tình yêu "trân trính" đôi tình nhân trẻ của chúng ta đã cập bờ. Trước lúc tạm thời chia tay, nàng tiên cá còn nhớ nhắc chàng:
    -Nhớ nhé Lx thân yêu của em!
    Nàng tiên cá đi rồi, chỉ còn lại 1 mình chàng hoàng tử bơ vơ trên cát, 1 mình với cả hoàng hôn, tự dưng chàng thấy khát, phù may mà trên bờ biển có 1 hàng dừa sai trĩu quả. Có nước uống rồi đây! ...
    Dưng mà dừa ở hơi cao, chàng cứ trèo lên rồi lại tụt xuống, ko ăn thua gì.
    -Ước gì có khẩu súng cao su ở đây nhỉ? - Chàng lẩm bẩm, trước khi ngồi phết xuống cát vì chán nản.
    Tự dưng chàng lại nhớ .... bà ngoại chàng. Bà cũng thích uống nước dừa lắm.
    -A! Chàng hô to 1 tiếng: ơ rê ka aaaaaaaa!
    Thì ra trong lúc nhớ bà chàng lại nhớ về câu chuyện hàng ngày bà hay kể cho chàng nghe hồi bé: Chuyện Tấm Cám! Thế là chàng bắt đầu đứng dưới gốc dừa, nhìn lên ngọn cây đầy âu yếm:
    -Dừa ơi, dừa rụng bị bà, bà để bà ngửi chứ bà ko ăn!
    Ào, một ... ko phải một quả dừa mà một tá những quả dừa rơi bồm bộp xuống đầu chàng, 1 lần nữa định luật vạn vật hấp dẫn lại "chơi" chàng - hình như cái ông Newton người phát minh ra định luật này có thù với chàng thì phải, chàng lăn ra bất tỉnh.
    Trước khi bất tỉnh chàng nghe thấy có tiếng dừa thì thầm:
    -MK, ****** là dừa chứ ko phải thị!
    ....
    Các cụ đã dạy ?oLời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau? - thằng này chẳng nghe lời các cụ gì cả, người ta là Dừa mà dám gọi là Thị ? đáng đời.
    Vậy là Hoàng tử đã bất tỉnh? Liệu số phận của chàng và chuyện tình yêu của 2 người sẽ diễn biến tiếp theo thế nào? Mời các bạn tiếp tục đón xem phần 3 ?
    xin cám ơn các bác đã vote cho em
    câu chuyện này đã cải biên và tái chế khá nhiều, chủ yếu mang tính hài hước rất mong các bác ủng hộ
    lần sau em sẽ cho chuyện đàng hoàng hơn lên
    Được DearSir sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 22/07/2007
    Được DearSir sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 22/07/2007
  9. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, bỏ bớt mấy cái icon đi bạn, đọc hoa hết cả mắt :D Truyện hay truyện hay
  10. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0

    típ phần 2
    Ào, bị 1 tá những quá dừa rơi vào đầu thì đến Người Nhện, Người Dơi cũng phải lăn ra bất tỉnh chứ nói gì đến thanh niên hoi, thiếu niên còi ?" hoàng tử của chúng ta (ko bất tỉnh thì hơi ? phí).
    Tuy bất tỉnh nhưng cái mặt chàng vẫn cười nhăn nhở, nếu ko có dòng nước dãi đang lăn tròn bên mép phải thì hẳn ai cũng nghĩ là chàng đang tắm nắng.
    ***Chàng Hoàng Tử nằm đó
    Bên bờ ko ai hay
    Bãi biển chỉ tòan gió
    Thủy triều lên là gay ?***
    Chiều đã gần tối, thủy triều bắt đầu dâng, nước biển bắt đầu ngập đến mắt cá chân hoàng tử, nhưng ? nước đã đến chân mà hoàng tử vẫn chưa nhẩy ?" bất tỉnh thì nhẩy cái vào mắt à? ?" cứ thế này thì gay go lắm, vì nếu ko có gì bất ngờ xảy ra ? nước cứ dâng còn hoàng tử cứ nằm ? thật là bình chân như vại ? kiểu này thì có lẽ chỉ ít phút nữa thôi chúng ta sẽ phải giành hẳn 1 phút mặc niệm cho chàng hoàng tử xấu số của chúng ta: Chết vì bình tĩnh ?
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chả mấy chốc nước đã ngập đến cổ hoàng tử, tình thế lúc này thật là ngàn cân treo sợi tóc. Hoàng tử sẽ chết ư? Không, lịch sử thế giới đã chứng minh: các vị minh quân thì thường ko sống thọ, còn lại nhưng ông vua dốt thường sống rất dai. Và lần này lịch sử lại 1 lần nữa đúng ?.
    Lúc này, màn đêm chợt buông dần từ chân trời xa mờ ? từ phía chân trời xa ấy 1 tiếng hát thánh thót cất lên: ?oNòng mẹ bao na như biển Thái Bình dạt dào ? Ồ giọng của 1 thiếu nữ? Hoàng Tử thời còn ở kinh thành thường 1 tuần 2 lần lên Nhật Tân ngắm chó ... thịt, phải chăng lên đất hoa đào nhiều nên giờ này đào hoa nó cứ vận vào chàng? Lại 1 nàng tiên đến cứu chàng ra khỏi hoàn cảnh nguy hiểm ư? Liệu sẽ là ai: 1 nàng tiên cá, 1 nàng tiên cô, hay 1 nàng tiên ? nâu?
    Vâng nếu bạn chọn 1 trong ba đáp án của câu hỏi trên, rất tiếc chương trình phải thông báo: bạn đã trả lời sai Và đáp án của chương trình là: đáp án: phương án khác. ?oLàng? Thiếu ?oLữ? sắp sửa xuất hiện để thực hiện nhiệm vụ rất khả thi: Mĩ nhân cứu anh hùng này không phải là: tiên cá, tiên cô hay tiên ? nâu mà là .. mà là ? đáp án sẽ được công bố sau 1 ít phút nữa sau chương trình quảng cáo:

Chia sẻ trang này