1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh lạnh mát mẻ giống mùa thu lượn lờ vào đây làm câu thật lòng. Mà từ nãy là em nói thật lòng rùi nhá
    Đã xong phút thật lòng
  2. zittks

    zittks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sợ mình sẽ yêu anh ấy, nhưng yêu mất rồi. Thôi thì cố đừng nói ra vì mình sợ anh ấy buồn, tình bạn ko còn mà tình yêu cũng ko có
  3. lawergirl

    lawergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi ......Cảm ơn....!

    đã có nhiều lần cậu hỏi tớ vì sao? vì sao tơ và cậu...?
    cậu ngốc lắm ! làm sao tớ biết được vì sao?
    tớ xin lỗi! xin lỗi cậu vì đã có nhiều khi làm cậu buồn, xin lỗi vì tớ không chịu hiểu cậu, xin lỗi vì đã không biết cách quan tâm đến cậu, muốn xin lỗi cậu nhiều nhiều hơn thế nữa...
    nếu như tớ là một đứa con gái không cứng đầu, nếu như tớ chịu nhường cậu một tí, và nếu như ...nếu như ... thì có lẽ cậu đã không vì tớ mà phải suy nghĩ nhiều , không vì tớ mà phải xin lỗi vô cớ, mặc dù nhiều khi những lỗi lầm đó là do tớ.
    lúc này đây , khi nhớ về những gì mà cậu đã làm cho tớ, cậu qua n tâm đến tớ, tớ thực sự muốn nói lời cảm ơn, cảm ơn cậu vì tất cả , cảm ơn vì cậu đã "dũng cảm" ở bên tớ , vì tớ biết đó thực sự là một điều khó khăn. vì tớ đâu được như những người con gái khác, tớ hiểu điều đó , thế nên nhiều khi tớ thấy thương cậu lắm... khi nào mệt mỏi thì cậu nhớ hãy lên tiếng nhé!
    xin lỗi.... và .... cảm ơn....

    còn nhiều điều tớ muốn nói , nhưng mà...
    Hãy cố gắng hiểu và thông cảm cho tớ nhé!
    Tớ không dám hứa , không dám chắc rằng sẽ hiểu hoàn toàn hiểu tất cả về cậu , nhưng tớ hứa rằng sẽ ở bên cậu những khi cậu cần sự giúp đỡ, sẽ cố gắng kô làm câụ bùôn nhiều nữa, sẽ cố gắng biết lắng nghe, sẽ biết cách quan tâm chia sẻ nhiều hơn nữa, tớ sẽ cố gắng như vậy đấy.....!




  4. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Dơ? hơi, tre? con, hâm nặng
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Cánh **** màu caffee....
  6. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    buông xuôi .......
  7. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Em đang lang thang trên những nẻo đường...
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mình
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Mình lại cảm thấy Nản rồi, eo đểu thế chứ, mong rằng nó đừng như thế nữa chứ mình nản mình lại hok tham gia, biết là có cô thì chợ vẫn đông, nhưng mình hok muốn mọi người cứ ào ào như thế 1 thời gian rồi lại lặn mất thì chán lắm
  10. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thế

Chia sẻ trang này