1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Mắt mở to mà lại buồn ngủ, xế nà xế lào?
  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Chương Phi nghe nói lúc đi nủ cũng mở mắt mờ
  3. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Xấu xí .... thật lòng ...????
    ĐỪNG NÊN BỐI RỐI
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Tại sao ?
    yêu sẽ có niềm tin à ???
    em yêu anh, em cần anh
    tại sao em ko thể tin anh ????
    Tại sao ???
  5. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Hay tin người lắm vào
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Nhớ , cứ nhớ nhưng người ta lại chẳng cho là vậy , lúc nào cũng nghĩ mình chẳng nghĩ tới người ta , chỉ mải những việc ở đâu đâu ..... Cứ giữ cái bộ mặt lạnh nhạt như vậy thì người ta có nghĩ vậy thì cũng đâu oan ức gì ?!!!
    Cứ phải đè nén con tim mình , tại sao nhỉ ?! Sao cứ luôn phải mạnh mẽ làm gì ?! cái vẻ bên ngoài cứ mãi che dấu những cảm xúc để rồi làm gì ?!
    ........... Trưa nay nghe giọng trong điện thoại mà nước mắt trào ra , không sao ngăn nổi , nỗi nhớ cứ giằng xé mà sao chẳng có lời nói nào ra hồn , tự dưng yếu đuối lạ !...........
  7. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    ... những điều tự tưởng tượng ra thôi mà nó vẫn thấy hạnh phú - hạnh phúc trong ảo tưởng ? .. dường như nó đang dối lòng mình , thật trớ trêu khi nó luôn nói với bạn bè HÃY ĐỪNG DỐI LÒNG MÌNH ...... nó có cảm tưởng mình sẽ là người đến sau ....ngậm ngùi ....cười nhạt .....
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu có muốn em phải thế đâu
  9. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là rất ....nhớ. Nhiều việc quá, đau đầu kinh khủng luôn, nhưng vẫn dành cho đằng ấy một khoảng trống để nhớ. Đằng ấy cũng đang nhiều việc mà.
    Giữ gìn sức khoẻ nhé.
  10. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ........... qua rồi phút mệt mỏi .............có những lúc thật sự muốn dừng lại ............. nhưng con tim lại ko muốn thế , lý trí và trái tim bao giờ cũng đi ngược nhau !
    Mạnh mẽ lên như là chính mình nào !

Chia sẻ trang này