1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ........... Mình đã làm những điều không nên , tò mò ?! để rồi làm gì ?! Thà rằng cứ mãi ngố , uhm ngố cũng được để mãi bên nhau là bạn . .......... Cứ binhg thường như mình vẫn vậy thôi !
    Chị Lis , lâu lắm rồi không gặp chị Bác và mọi người thế nào ạ ?! Chúc mọi người luôn vui vẻ .
  2. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng...em rất muốn gặp anh...
  3. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Tò mò là bản chất của con người, mọi nguời sẽ hiểu nhau hơn, thật lòng với chính ta hơn. Lúc nào cũng mang một dấu hỏi to nặng trên đầu thì khó vươn cao hơn, bay xa hơn ....
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Luc buồn vì ai đó thì thường vào đây, hình như thế!
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Thích, không thích, rồi lại thích... Mình rắc rối wa, cứ cân lên đặt xuống đến bao giờ đây?!
  6. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Bảo cưng chỉ là một ''cuốn sổ nhật kí sống", nhưng giờ thì hình như nó khác rồi, giá mà cưng đừng contact lại, thì có lẽ giờ đã ko có gì nữa, dưng chậm mất rồi, ko bít tình cảm mình đã tiến đến đâu rồi, khó kiểm soát thật...
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Mệt thế! Thiếu ngủ trầm trọng! Ngủ một trận dài lê thê tỉnh giấc thấy khỏe khoắn hơn hẳn! Mai phải đi thay đổi kiểu tóc thôi hehehe
  8. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Gọi cả ngày mà lúc nào cũng :" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau " ........... Chỉ muốn nói 1 câu thôi mà : " Ai lớp du , ai lớp du sâu mắc " hihi
    Nỗi nhớ là gì nhỉ ?!
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Gian dối !?!?!?!?
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết tôi sẽ không bao giờ quên được tình yêu với người đàn ông mà tôi nghĩ rằng: đã yêu nhất trong suốt cuộc đời mình! Nhưng đó là tình yêu cũ! Cảm giác khi nghĩ lại ko phải khao khát, thèm muốn hay đại loại là da diết như tôi đã từng như thế! Có thể ai đó cho rằng cứ nói chuyện cũ mà vẫn nghĩ đến thì rõ ràng là tự dối lòng mình! Vậy ai có thể đập thay hộ tôi trái tim tôi !?!?! Trong cuộc sống, đôi khi xuất hiện những vấn đề tinh thần mà ngay bản thân ta cũng ko biết định nghĩa như thế nào hay xác định rõ ràng! Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi trong vô số những chuyện đã qua, có những chuyện mà giờ nghĩ lại, tôi thấy thanh thản và biết rằng khi ấy mình đã hành động đúng, đã cho nó một cái kết thúc đủ và đẹp! Và tôi cũng chắc chắn rằng, với nhân vật trong chuyện quá khứ của tôi, khi người ta cũng nghĩ lại như tôi, sẽ thấy quý trọng và cảm ơn tôi ^_^
    Tình yêu? Con người sống trong cuộc đời ít có ai dám nói thật lòng mình rằng ko cần có tình yêu! Dẫu biết rằng tình yêu luôn luôn song phương hai điều: hạnh phúc và đau khổ, nhưng vì sao trên thế gian này ít ai từ chối tình yêu!?!?! ^_^ Nhớ một người hay đau khổ vì một người mà mình thấy đáng như thế, tại sao không? Hi` Có thể, vì bản tính, chấp nhận là người chỉ biết cho đi, và cho quá nhiều mà ko tính toán khi yêu ai, theo suy nghĩ kiểu tự an ủi bản thân: mình như thế là vì người mình yêu, là hoàn toàn ko nên ^_^ Nếu vì người mình yêu, thì liệu người đó nhận được nhiều như thế có thấy hạnh phúc ko hay đó chỉ là cảm giác lúc đầu còn sau đó là nhàm chán, là ngán ngẩm!?!?!? Em cũng nói với anh rồi đó! Như khi anh đói, anh ăn cơm mới thấy ngon! Con người khi yêu cũng vậy! Lúc nào người đó cần gặp anh, được gặp! Lúc nào người đó muốn anh đưa đi đâu chơi, anh đưa! Hay bất cứ thói quen, mong muốn của người đó anh đều hiểu và đáp ứng hết thì? Chỉ nên hiểu thôi!!! Đáp ứng? Yêu ko tính toán ? yêu không tính toán? ???
    Nhưng chẳng sao anh nhỉ ^^ Cuộc sống ngoài kia vẫn tiếp diễn! Thêm một lần yêu là một lần trái tim được rung động hay rên xiết vì đau khổ? Hay kết thúc một tình yêu cũng là một kỷ niệm đã qua trong cả cuộc đời của mình! Sống có nhiều ký ức luôn luôn là hạnh phúc, em chưa bao giờ ngừng nghĩ như vậy anh ạ! Để biết rằng cuộc sống thực chất của nó là đẹp, đẹp tuyệt vời!
    Hôm nào đi cafe nhé ^^ Em đi cùng honey nếu anh ấy đi ko thì em đi một mình cũng được! Cũng lâu lâu chưa xuống chỗ anh ^^
    Yên bình?

Chia sẻ trang này