1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu làm sao thế này!
  2. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nghĩ rằng anh thích em, mà thật ra không phải vậy, hôm nay anh nói thật cho em biết điều đấy, không biết em có buồn không, chắc là có nhỉ, anh xin lỗi nhưng thật sự chúng mình không hợp nhau, nếu cứ miễn cưỡng chắc cả 2 cùng mệt mỏi, anh hy vọng chúng mình vẫn có thể làm bạn tốt của nhau, em nhé . Anh thật sự mong em hãy vượt qua biến cố gia đình, đừng chìm sâu vào nó lâu quá, em hãy sống cho bản thân mình nhiều hơn là sống vì bố me. Anh nói rất nhiều lần với em rồi, anh biết thật khó thay đổi thái độ của mình với cuộc sống nhưng chỉ có như vậy mới khiến em thoát ra khỏi tình trạng bức bối đó . Em hãy cố gắng lên nhé . Anh mong sẽ được nhìn thấy em sống hạnh phúc với nụ cuời rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp
  3. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Nhạt
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Chúc bé có sức khỏe để thi tốt kỳ thi tốt nghiệp sắp đến! Cố lên nhé em ^^
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    ... trôi nhanh nhỉ - Mai nữa thôi
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị Lis !
    .......... hắt ra 1 tiếng lòng lặng lẽ ...........
  7. storm_rain

    storm_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Căm thù thật là bỉ ổi, hèn hạ , la liếm, tôi là thứ đồ chơi đấy ah, thích là cần đếch cần là đá ah, bánh cuốn đi cho nhờ..........
    Ghê tởm sao lại có cái thể loại như thía bao giờ cơ, ko đáng ko đáng tẹo nào, nhưng sao làm mình thối nát đổ vỡ thía nhỉ, xôi xéo đi.........
    Bựa hoắc
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười thật sự lại trở lại!

    Tại sao chỉ có bạn là người có thể đem sức sống trong tôi? cũng là người có thể cắt hết sức mạnh của tôi?
  9. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    "....Xưa chúng ta chung đường....... em đã đi xa rồi ...." lời bài hát xao xuyến, ngậm ngùi quá !
    LẶNG LẼ VỚI NHỮNG CÂU HÁT
  10. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    quả thật , cũng lâu lâu rồi, mới thấy cảm giác thik spam giảm stress

Chia sẻ trang này