1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(2) - Phút Thật Lòng ( Nhà 3 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!! (Mong các bạn khô

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    khoà?ng càch....
  2. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Phải chăng mình quá lạnh lùng, phải chăng mình hay hoài cổ, để bây giờ, khi đã 23t, nhưng vẫn chưa có một cảm xúc với ai. Ngườ xưa giờ nơi đâu, mình không biết, và cũng không đủ can đảm để tìm lại, để một lần trái tim tan vỡ. Hãy giữ lại trong hồn một hình ảnh đẹp về cô bé trong sáng năm nào về em, để tiếp tục mộng mơ hối tiếc.
    Phía trước là bầu trời, nhưng bầu trời là màu xám. Quay đầu là bờ, nhưng biển và bờ có khác gì nhau khi trái tim đã chết.
  3. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Nờ ............Ong ..........nong .................sắc ....................Nóng
  4. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    xả stress chút, đang bức xúc/
    Mày có thôi đi ko hả, tự dưng mấy hôm nay tối về rảnh rỗi là hâm hâm buồn buồn, đã quyết định thôi thi? sang năm la?m lại, tau tưởng mày vượt qua rồi, mấy hôm nay mày lên chúc mừng bạn bè hay mày lên rồi mang về nỗi buồn, tau cho mày thêm 2 ngày nữa, dẹp ngay cái thói ấy đi, mày phải mạnh mẽ lên, mày đã từng yếu đuối gấp thế nhiều mà mày còn vượt qua đc, cái chuyện này - nhỏ thôi, sang năm mày cũng ổn. Cuối tuần mày thi rồi đấy, lo mà học đi, thi trượt thì ăn cám nhá, Bực mình. Tập trung cho học hành đi, chuyện đâu có đó, cuối tuần thi xong để tau và mày đi uống, sau đó mày về ngủ 1 giấc như ngày chủ nhật mày vẫn làm, tuần sau lại phơi phới ngay, lo mà thi cử cho tốt đi, ko là tau cắt tiết mày, còn có 2 tháng nữa, mày ko nhanh mày chết chắc.
    Mà dạo này mày bận thật, cố mà dậy sớm tập thể dục, đi cả ngày, ăn tối gần 10h, mày định làm con thiêu thân cho những mục đích gì của mày. Hâm hâm, lúc thế na?y lúc thế kia
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tối nay anh lại đi nhậu. Cú nhỉ. Có bao giờ đi uống beer đâu mà tự dưng hôm nay lại dở chứng ra thế. Chẹp chẹp .. mình rủ đi chơi thì ko đi. Rõ ràng hôm qua là có ý muốn rủ mình đi chơi mà. Bùn qué. Bao lâu rồi mà vẫn thế là sao nhỉ .Có phải mình hiền quá. Yêu quá nên thế ko nhỉ. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân nhưng mà giờ chỉ muốn hát lên một câu thôi
    Em muốn ôm cả đất .. em muốn ôm cả trời .. mà sao anh ơi .. mà sao anh ơi ... không ôm nổi trái tim một con người.
    Chẹp chẹp .. sến quá ... sao phải xoắn thế này nhỉ .. Hic hic ..có phải là không ai rủ mình đi chơi đâu. Là mình đấy chứ. Mệt mỏi quá.
  6. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Lài thẮy ành sàng cuẮi 'ươ?ng hĂ?m
  7. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn thật lòng nhưng hạnh phúc kho đến với tôi. Sự thành thật chỉ đem lại cho tôi sự bất hạnh. Buồn!
  8. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là em vẫn còn đợi 1 cú điện thoại vào trưa mai...
  9. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    mình cũng luôn thật thà, hoặc cố ko nói dối, nhưng hình như người ta gọi vậy là ngu
    có lẽ nên sảo 1 tý thì dễ sống hơn
  10. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng anh còn rất yêu em, hãy về bên anh

Chia sẻ trang này